Thảm họa núi lửa phun trào đã cướp đi sinh mạng hai người thân của Browitt. Bản thân cô cũng bị bỏng nặng toàn thân, phải điều trị trong suốt nhiều năm.

thảm họa núi lửa phun trào
Cô Browitt rất sợ sau khi bỏ mặt nạ, mọi người sẽ chê bai những vết sẹo của cô, nhưng hóa ra họ vẫn giữ phản ứng tích cực và liên tục cổ vũ cho cô. (Ảnh ghép chụp màn hình video)

Cô Stephanie Coral Browitt (đến từ Melbourne, Úc) chỉ mới 23 tuổi khi tham gia chuyến đi định mệnh cùng với gia đình. Sau khi gặp phải thảm họa núi lửa phun trào, cuộc đời của cô đã thay đổi mãi mãi. 

Năm 2019, Stephanie Coral Browitt, chị gái cùng bố mẹ đã có một kỳ nghỉ hạnh phúc ở New Zealand. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi cô Browitt, chị gái và bố quyết định đến thăm Đảo Trắng. Họ đang tham quan trên đảo thì ai đó hét lên: “Chạy đi!” Vụ phun trào núi lửa ập đến đột ngột như một làn sóng, cuốn lấy những người có mặt ở đó. 

Vào thời điểm xảy ra thảm họa, có 47 người trên đảo và 22 người trong số đó đã không may qua đời. Cô Browitt cùng với các nạn nhân khác đã được giải cứu bởi các phi công trực thăng tình nguyện. Những người cứu hộ không thể tìm thấy chị gái của Browitt. Bố của cô bảo các phi công đưa con gái ông đi trước. Ông qua đời trong bệnh viện vài tuần sau đó. Mẹ của Browitt may mắn thoát nạn vì đã ở lại trên thuyền chứ không lên đảo.

Cô Browitt giữ được mạng sống nhưng bị bỏng 70%, bao gồm cả khuôn mặt. Cô bị hôn mê 2 tuần và phải trải qua nhiều tháng trong bệnh viện để hồi phục.

“Tôi đã học được rằng cuộc đấu tranh sinh tồn là có thật. Tôi chưa bao giờ biết bản thân mình có điều này”, cô Browitt nói.

Cô Browitt đã chia sẻ hành trình điều trị bỏng cấp độ ba lên TikTok. Cô trả lời thắc mắc của mọi người về cách thức điều trị, đồng thời thể hiện cho người xem thấy cuộc sống thực sự của một người sống sót sau thảm họa. Lượng người theo dõi của cô tăng lên chóng mặt. Họ để lại rất nhiều lời khích lệ giúp cô vượt qua những thời điểm điểm khó khăn.

Khi mới bắt đầu ghi lại hành trình hồi phục trên mạng xã hội, cô Stephanie Coral Browitt phải đeo một chiếc mặt nạ che gần hết khuôn mặt. Cô cũng phải mặc quần áo bảo hộ toàn thân để giúp tái tạo làn da. Sau 30 tháng che chắn, cuối cùng cô Browitt cũng có thể tháo mặt nạ cho người xem biết mặt. Cô Browitt rất sợ mọi người sẽ chê bai những vết sẹo của cô. Nhưng hóa ra sau khi biết gương mặt thật, họ vẫn giữ phản ứng tích cực và liên tục cổ vũ cho cô. 

“Tôi không nghĩ mình sẽ hoàn toàn hài lòng [với việc đeo mặt nạ] vì sâu thẳm trong lòng, tôi thực sự cảm thấy nhớ khuôn mặt trước đây của mình”, cô nói.

Mặc dù đã được tháo băng nhưng hành trình hồi phục của cô Browitt vẫn chưa kết thúc. Cô gái trẻ sẽ tiếp tục chia sẻ cuộc sống kỳ diệu của mình cho hàng triệu người. 

“Tôi ước gì bố và chị gái tôi vẫn còn sống, vẫn ở bên tôi và họ có thể ở đây trong giây phút này. Tôi chỉ hy vọng rằng tôi đã khiến họ tự hào về con người mà tôi đã trở thành trong vài năm qua. Đó là tất cả những gì tôi có thể mong ước”, cô nói.

Tinh thần lạc quan của cô Browitt đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bệnh nhân bị bỏng khác. Sự tồn tại của cô cũng mang ý nghĩa rất lớn đối với những người sống sót sau thảm họa núi lửa phun trào.