Năm 2018, ở Hà Lan có một con bò đã chạy thoát thân trước khi bị đưa đến lò mổ và trốn trong một khu rừng suốt hơn 4 tuần, không chịu để bị bắt về lò mổ. Các cư dân mạng đã phát động chiến dịch “quyên góp” trên mạng xã hội và đã quyên được số tiền 48.000 Euro (khoảng 60.000 đô la Mỹ) để con bò này được sống bình an những ngày cuối đời vì cảm động trước sự khao khát tự do của nó.

cows 904932 960 720 image
Có lẽ đối với mỗi con bò, được nhởn nhơ gặp cỏ trên đồng là tự do và hạnh phúc nhất. (Ảnh: pixabay)

Theo trang Hindustantimes.com, con bò này có tên là Hermien, hiện đang là ‘ngôi sao’ trên mạng xã hội. Nó đã bỏ chạy trước khi bị đưa lên xe đến lò mổ và đã trốn suốt 4 tuần ở nơi an toàn nằm trong khu rừng phía Bắc tỉnh Friesland, không chịu để bị bắt về.

Quyết tâm chạy thoát thân của con bò đã làm động lòng trắc ẩn của người Hà Lan, họ không ngừng kêu gọi quyên góp cho bò Hermien. Hiện số tiền quyên góp đã đủ để Hermien sống hết cuộc đời một cách tự do tự tại trên đồng cỏ nông trường.

Sau khi biết được câu chuyện của bò Hermien, có rất nhiều người đều nghĩ rằng nên cứu nó, họ đề nghị mọi người cùng góp sức dùng tiền mua lại nó để nó được tự do. Kết quả là hàng ngàn người Hà Lan lương thiện đã quyên góp cho con bò này, giúp nó thoát khỏi số mệnh bị biến thành beefsteak.

Bác sỹ thú y Edo Hamersma cho biết: “Khi đi vào xe để đến lò mổ, chắc chắn là con bò này đã cảm thấy áp lực. Từ lúc đó, chúng tôi không thể nào bắt được nó. Đến tối, Hermien lén đi vào chuồng ngựa gần đó để tìm thức ăn, sau đó biến mất trong đêm.”

Theo tờ AD, cuộc huy động tiền để giải cứu con bò này đã giúp nó được sống những ngày sau này thoải mái trên nông trường. Thế nhưng, việc làm thế nào để kéo bò Hermien ra khỏi khu rừng đã trở thành một vấn đề lớn, Hermien vẫn “vô cùng sợ hãi”.

Ông chủ Hermien đã thêm thuốc an thần vào thức ăn, nhưng con bò này rất tỉnh táo, nó chỉ ăn vài miếng là thôi không ăn nữa. Ông chủ thậm chí còn thuê thợ săn vào rừng bắn bằng súng săn, nhưng con bò vẫn may mắn thoát được.

Bác sỹ thú y Edo Hamersma cho hay, “Chúng tôi đành để nó ở một mình trong một khoảng thời gian, đợi thời tiết ấm lên, đàn bò đi ra ngoài thì sẽ ổn hơn một chút. Khi đó có thể nó sẽ đến gần đàn bò”.

Ngọc Trúc

Xem thêm: