Lòng tốt luôn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Thật tuyệt vời khi những người vốn chẳng quen biết cuối cùng lại có thể giúp cụ Marion nghỉ ngơi sau 71 năm làm việc vất vả.

nghỉ hưu
Cụ Butch Marion, hiện đã 82 tuổi, lưng đã còng, nhưng vẫn phải làm việc khoảng 30 giờ mỗi tuần để nuôi sống bản thân. (Ảnh chụp màn hình video)

Sau hàng chục năm lao động, mọi người đều xứng đáng được nghỉ hưu, an dưỡng bên con cháu, nhưng thực tế thì không phải ai cũng may mắn như vậy. Nhân vật chính của câu chuyện hôm nay, cụ Butch Marion, hiện đã 82 tuổi nhưng vẫn phải làm việc khoảng 30 giờ mỗi tuần để nuôi sống bản thân. Khi biết về tình cảnh của cụ, anh Rory McCarty (53 tuổi) đã đứng lên kêu gọi quyên góp để giúp cụ được nghỉ ngơi.

Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, anh Rory McCarty và cụ Butch Marion đã có cuộc gặp gỡ định mệnh tại Walmart. Anh đến mua pin còn cụ là người thu ngân. Cụ Butch chia sẻ rằng cụ bắt đầu làm việc từ năm 11 tuổi. Nhiều năm trước, cụ phải nghỉ việc để chăm sóc chồng của vợ cũ. Sau khi người đàn ông qua đời, cụ Butch tiếp tục chăm sóc cho vợ cũ nhưng sau đó bà cũng qua đời. Để trang trải cuộc sống, cụ phải quay lại làm việc nên đã tìm đến Walmart. Anh Rory McCarty thấy cụ Marion cao tuổi xứng đáng có một cuộc sống thoải mái hơn nên đã hạ quyết tâm làm gì đó để giúp đỡ cụ. 

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Anthony Buchanan (@anthonyscountry) chia sẻ

Ngày 17 tháng 12, anh Rory đã đăng một video trên TikTok ghi lại cảnh anh nói chuyện với cụ Butch về việc cư dân mạng đã giúp một cụ bà được nghỉ hưu bằng cách quyên góp tiền. Anh hy vọng video này sẽ khiến nhiều người biết về hoàn cảnh của cụ hơn. Anh Rory đứng ra lập quỹ GoFundMe để mọi người chung tay hỗ trợ tài chính cho cụ. Chỉ sau 2 ngày, họ đã quyên góp được 108.000 USD cho cụ Butch.

Vào ngày 18 tháng 12, anh Rory quay lại Walmart để báo cho cụ Butch một tin tuyệt vời. Anh đợi cụ ở bãi đậu xe rồi đưa cho cụ tấm séc. Cụ Marion không tin vào mắt mình nên đã hỏi: “Chuyện này có thật không? Làm thế nào mà tôi lại may mắn như vậy?”

Sau khi bình tĩnh lại, cụ không quên gửi lời cảm ơn đến gần 4.500 người đã quyên góp cho mình: “Tôi muốn cảm ơn các bạn từ tận đáy lòng, và tôi muốn nói điều đó một cách chân thành. Các bạn đã khiến tôi hạnh phúc không thể diễn tả thành lời. Quả là một phép màu ngày Giáng sinh.”

Nhờ sự giúp đỡ của anh Rory và những người tham gia quyên góp, giờ cụ Butch đã trở thành một con người hoàn toàn mới. Thậm chí cụ còn miêu tả bản thân như một “con chim thoát khỏi lồng”. Với số tiền nhận được, cụ sẽ dùng để thanh toán hóa đơn, làm một số việc vặt quanh nhà và đến thăm con cháu.