Cô bé người Nga Virsaviya Borun-Goncharova với trái tim nằm bên ngoài lồng ngực chưa bao giờ hết yêu thương cuộc sống. Bác sĩ tin rằng cô sẽ ra đi ngay khi chào đời nhưng cô bé đã chiến đấu để sống như một người bình thường cho tới tận bây giờ.

Virsaviya Borun-Goncharova, hiện 11 tuổi, được sinh ra với một tình trạng cực kỳ hiếm gặp có tên Pentalogy of Cantrell. Hội chứng Cantrell – khiếm khuyết về tim khiến trái tim sẽ phát triển bên ngoài lồng ngực. Trong thời gian ở trong bụng mẹ, hội chứng Cantrell khiến khung xương sườn và cơ bụng của em bé không được hình thành đúng cách nên sinh ra hiện tượng này.

Tỷ lệ người gặp phải tình trạng này là 1 trên 1 triệu người. Tình trạng này không gây ra bất kỳ đau đớn nào trong cuộc sống hàng ngày của cô bé nhưng nó khiến trái tim của Virsaviya hiện ngay dưới bề mặt da.

Bà Dari (31 tuổi), mẹ của Virsaviya, đã được bác sĩ thông báo rằng con gái bà có thể sẽ chết trong thời gian mang thai hoặc khi mới sinh. Bất chấp khó khăn, cô gái bé nhỏ vẫn sống sót và hiện đã bước vào độ tuổi thanh thiếu niên. 

Bà Dari chia sẻ: “Con bé thực sự là một phép màu và tôi yêu mọi thứ thuộc về nó”. Em trai của Virsaviya cũng rất yêu quý chị. Cậu bé thường lại gần và chạm vào trái tim đặc biệt của chị. “Thằng bé nghĩ trái tim của chị là một thứ gì đó kỳ diệu và đẹp đẽ” – bà Dari nói.

Ban đầu, gia đình của bà Dari sống trong một ngôi nhà cũ ở Nga. Năm 2015, họ chuyến đến Hollywood, Florida, Hoa Kỳ với hy vọng con gái Virsaviya sẽ nhận được sự điều trị tốt hơn. Tuy nhiên, huyết áp cao gây ảnh hưởng đến các động mạch trong phổi nên cô bé không thể thực hiện phẫu thuật được. Sau đó, cô bé Virsaviya đã phải nằm viện trong một thời gian dài.

Đầu năm 2020, nồng độ oxy trong máu của cô bé bị giảm đột ngột, gây chóng mặt và khó thở. Virsaviya được đưa ngay đến phòng cấp cứu. Sau đó, cô bé phải nằm viện hai tuần và được theo dõi bởi các bác sĩ để đảm bảo lượng oxy ổn định. 

Thật thần kỳ là cô bé Virsaviya vẫn sống khỏe mạnh. Nhưng cô bé cần phải chú ý khi chơi đùa với bạn bè vì chỉ một cú va chạm vào ngực cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi hoạt động thể chất, cô bé Virsaviya cần phải thở bình oxy một lúc để duy trì cân bằng độ bão hòa oxy.

Bà Dari cho biết: “Cuộc sống của Virsaviya thật không dễ dàng gì vì nó phải sống với trái tim bên ngoài lồng ngực. Trái tim nằm ngay dưới bề mặt của da thực sự rất mong manh. Cả tôi và Virsaviya đều rất lo lắng vì chúng tôi hiểu sức khỏe của con bé dễ bị tổn thương như thế nào”.

Tình trạng này gây ra nhiều rủi cho cho sức khỏe nhưng cô bé Virsaviya vẫn muốn sống như một cô gái bình thường. Đôi khi lượng oxy xuống thấp khiến cô bé cảm thấy lâng lâng, chóng mặt, nhưng điều đó không thể ngăn cản Virsaviya ca hát và nhảy múa với bạn bè.

Đầu năm 2021, bà Dari cho biết sức khỏe của con gái Virsaviya vẫn chưa ổn định. Cô bé vẫn có thể gặp biến chứng đột ngột và ra đi bất kỳ lúc nào. Thế nhưng cô gái bé nhỏ và cả gia đình sẽ không bao giờ đầu hàng số phận.

Minh Minh (Theo Mirror)

Xem thêm: