Sau 3 lần bị hoãn vì COVID-19, một cặp đôi người Anh đã quyết định tổ chức đám cưới với chỉ vỏn vẹn 2 giờ chuẩn bị trước lệnh phong tỏa mới được Chính phủ đưa ra.

Lệnh phong tỏa khẩn cấp có hiệu lực từ đêm 19/12 khiến hàng ngàn người Anh không thể ngồi yên. Một làn sóng mua bán khổng lồ đã tràn vào phố Regent và Oxford ở trung tâm London để mua bán nhu yếu phẩm cần thiết, đặc biệt khi ngày lễ Giáng sinh đang đến gần. Một số khác, cố xoay xở để có thể… kịp kết hôn.

Theo BBC, Chloe Collins (31 tuổi) và Jamie Collins (Jamie Collins) 29 tuổi đã từ chối lùi lịch mà sắp xếp để có thể tổ chức đám cưới trong vòng 2 giờ. Hôn lễ cuối cùng đã được tiến hành vào lúc 10 giờ tối ngày 19/12 tại Giáo đường Edgware United với 15 người tham dự trực tiếp và hơn 100 người theo dõi qua internet.

Ban đầu, gia đình Collins dự định tổ chức đám cưới vào ngày 6/9, nhưng đã 3 lần bị dời lại vì dịch bệnh. Trước đó, đám cưới dự định tổ chức tại một khách sạn ở Watford, với 130 khách mời, tuy nhiên, dịch bệnh khiến số người được tham dự chỉ giới hạn ở con số 15 nên họ đã đổi ngày thành 22/11. Tuy nhiên, vào tháng 11, nước Anh thông báo rằng thành phố này sẽ đóng cửa trong 4 tuần, và lễ cưới tiếp tục phải dời đến 20/12.

Collin
Cặp đôi Chloe Collins và Jamie Collins hạnh phúc trong lễ cưới tối 19/12 (Ảnh: Facebook/Sasha Haralambous)

Chloe cho biết, khi nghe Thủ tướng thông báo sẽ nâng mức cảnh báo dịch lên cấp 4 vào ngày 20, tim họ chùng xuống, nhưng nhanh chóng bình tĩnh, quyết định thay đổi kế hoạch và sắp xếp để có mặt trong đám cưới vào 10h tối.

Jamie cho biết nhân viên tổ chức ban đầu đã khuyên họ nên tiếp tục dời lại đám cưới nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. “Chúng tôi bắt đầu gọi điện để xem có giải pháp nào không. Kết quả là ngày càng có nhiều người đồng ý giúp đỡ. Đây quả là một điều kỳ diệu, rất nhiều người đã tận lực giúp sức chúng tôi“, cô cho biết.

Nhiệt tình nhất có lẽ là phù rể của Collins, anh đã lái xe hơn hai giờ đồng hồ để đến dự đám cưới và chỉ dành vài phút ở đám cưới trước khi lên xe để lái kịp về nhà.

“Chúng tôi thực sự chưa bao giờ trong đời cảm thấy yêu thương và biết ơn nhiều đến thế. Một số người mất hàng năm trời để lên kế hoạch cho một đám cưới, nhưng chúng tôi đã làm được chỉ trong hai giờ”, cặp đôi cho biết.

Chính phủ Anh công bố phát hiện ra một chủng biến thể mới của COVID-19 hôm 15/12 với khả năng lây nhiễm cao hơn tới 70% khiến Thủ tướng Anh Boris Johnson phải ra thông báo về tình trạng khẩn cấp, đồng thời yêu cầu phong tỏa thủ đô London cùng phần lớn khu vực đông nam nước Anh kể từ đêm 19/12 trước tình lây nhiễm tăng nhanh.

Hoài Anh

Xem thêm: