Cựu bộ trưởng Sayed Sadaat không hề cảm thấy xấu hổ khi phải làm công việc chân tay. Kinh nghiệm 2 năm làm trong chính phủ giờ không thể giúp ông kiếm cơm được cho gia đình, vậy thì ông sẵn sàng chuyển sang công việc khác.

Ông Sayed Sadaat từng là bộ trưởng truyền thông trong chính phủ Afghanistan suốt 2 năm, và rời nhiệm sở vào năm 2018. Nhưng tháng 12 năm ngoái ông đã chuyển đến Đức với hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Bây giờ ông đang làm nhân viên giao đồ ăn cho công ty Livrando ở thành phố phía đông Leipzig.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Qatarday (@qatarday)

Một số người chỉ trích ông vì đã chọn một công việc thấp kém hơn nhiều so với thời làm quan chức chính phủ nhưng ông Sayed không phiền vì điều đó. 

“Tôi không hề cảm thấy tội lỗi. Tôi hy vọng những chính trị gia khác cũng hành động giống như tôi, làm việc như mọi người khác thay vì trốn tránh”, cựu bộ trưởng 49 tuổi nói. Khi tiền đã hết còn gia đình thì sắp chết đói, ông chỉ cần có một công việc, không quan trọng đó là công việc gì.

Ông Sadat có 2 bằng thạc sĩ về truyền thông và kỹ thuật điện tử của Đại học Oxford. Ông có kinh nghiệm 23 năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông ở hơn 20 công ty, tại 13 quốc gia. Ông là cố vấn kỹ thuật cho Bộ công nghệ thông tin và truyền thông Afghanistan từ năm 2005 đến 2013. Ông cũng từng là Giám đốc điều hành của Ariana Telecom ở London từ năm 2016 đến 2017.

Thế nhưng, kiến thức và kinh nghiệm của ông Sadaat gần như ‘vô dụng’ tại Đức. Ông rất muốn làm việc trong lĩnh vực CNTT và viễn thông nhưng vì không biết tiếng Đức nên cơ hội rất mong manh. “Ngôn ngữ là phần quan trọng nhất” – ông Sadaat nói, ông chia sẻ thêm rằng ông cũng có quốc tịch Anh.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by RTBF Info (@rtbfinfo)

Hàng ngày, ông học 4 giờ tiếng Đức tại một trường ngoại ngữ rồi đi giao hàng 6 tiếng vào buổi tối. Khi bắt đầu công việc đạp xe giao hàng tại Lieferando vào mùa hè năm nay, ông Sadat đã gặp không ít khó khăn vì chưa quen với tình hình giao thông. 

“Những buổi làm việc đầu tiên rất thú vị nhưng cũng rất vất vả. Bạn càng gặp nhiều người thì sẽ càng học được nhiều điều bổ ích” – ông nói.

Sau khi phiến quân Taliban tiếp quản Afghanistan, quê nhà của ông Sadat rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Người thân và bạn bè của ông cùng hàng nghìn người dân khác cũng đang tìm cách ra nước ngoài để bắt đầu lại cuộc đời. Vì quân đội Mỹ sắp rút quân, số lượng người Afghanistan xin tị nạn ở Đức đã tăng vọt 130% từ đầu năm đến nay, theo dữ liệu từ Văn phòng Liên bang về Di cư và Tị nạn.

Minh Khuê (Theo Indian Express, Hindustan Times)

Xem thêm: