Anh hy vọng rằng dự án của mình sẽ giúp nâng cao nhận thức về việc bảo tồn nền văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

the photographer hopes to spread awareness about these unique people

Anh cũng nhận thấy, có quá nhiều người bàng quan với tình trạng nền văn hóa xung quanh họ đang chết dần chết mòn.

he says that so many people are completely oblivious to the fact that entire cultures are dying around them

“Dường như một phần của lịch sử văn hóa đang chìm vào giấc ngủ ngàn thu nhưng không một ai muốn tìm cách đánh thức nó”.

its as if a part of cultural history is going to sleep forever and no one seems to be doing anything to wake it up

Chẳng hạn như tộc người Brâu, hiện chỉ còn vỏn vẹn tổng cộng 397 người trên cả nước.

for example there are only 397 people of the bru tribe left in the country

>>Những bức ảnh tuyệt đẹp về người bán hàng rong Việt Nam nhìn từ trên cao

Cụ bà 78 tuổi này là truyền nhân cuối cùng ở Việt Nam vẫn đang chế tác trang phục truyền thống của dân tộc Ơ Đu. Hiện nay, chỉ còn khoảng 500 người Ơ Đu đang sinh sống trên địa cầu.

this 78 year old woman is the last remaining person in vietnam who still makes the traditional costume of the u tribe there are only about 500 u members left in the world

Réhahn cho hay trong khi phần lớn các dân tộc thiểu số mà anh đã gặp, họ đều rất tự hào về văn hóa của mình…

rhahn says that while most minorities he meets are immensely proud of their culture

…thì có những người – cả già lẫn trẻ – lại không hề quý trọng di sản của mình.

there are those both young and old who dont value their heritage

Một số người thậm chí còn muốn từ bỏ nó.

some are even willing to abandon it completely

Réhahn hy vọng bộ sưu tập của mình sẽ là một lời cảnh tỉnh những người trẻ tuổi của các dân tộc thiểu số.

rhahn hopes to become a voice for the people of these tribes as well as a mirror

Anh nghĩ rằng, nếu những người dân tộc trẻ tuổi này được chiêm ngưỡng nền văn hóa của mình qua lăng kính của một người khác, có lẽ họ sẽ nhận thức ra và biết quý trọng, biết bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc.

the photographer feels that if these people see their culture through someone elses lens it might help them to grasp the importance of it

“Chúng ta đều biết rằng để tiến đến tương lai thì cần phải nhìn lại quá khứ, và sẽ tuyệt vời biết bao nếu nó có thể gợi nhắc mọi người về vẻ đẹp di sản văn hóa độc nhất vô nhị của dân tộc mình.”

we know that we often have to look back before we can move forward and how wonderful it would be to remind people of the beauty of their unique cultural legacy

Trong quá trình hoàn thành bộ ảnh, Réhahn cũng đã có cho riêng mình một bộ sưu tập trang phục truyền thống của 40 dân tộc.

throughout his project rhahn has also been collecting the traditional costumes of these tribes

Anh dự định sẽ xây dựng một bảo tàng văn hóa dân tộc thiểu số ở Hội An và trưng bày các bức ảnh chân dung, trang phục truyền thống, cũng như những câu chuyện của các dân tộc Việt Nam.

his goal is to build a cultural ethnic museum in hi an and display his photos the costumes and these peoples stories

Hơn nữa, anh còn mong muốn sẽ đưa bộ sưu tập của mình đi triển lãm ở khắp nơi trên toàn thế giới.

eventually he hopes to bring his exhibition to galleries around the world

Theo This Is Insider
(Ảnh: Réhahn Croquevielle)
Minh Minh

Xem thêm: