Lòng tốt của người đầu bếp này đã nhận được sự khen ngợi của mọi người.

Trong khoảng thời gian dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán hoành hành, đầu bếp Corrigan sống tại Westville thuộc bang New Jersey của Mỹ đã cải tạo gara nhà mình thành kho thực phẩm miễn phí mở cửa phân phát cho mọi người mỗi 2 tuần 1 lần.

Như rất nhiều người khác, đầu bếp Corrigan cũng bị thất nghiệp do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh đối với thành phố nơi anh đang sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, anh đã quyết định xem việc này là cơ hội để giúp đỡ người khác.

Trong giai đoạn tỷ lệ thất nghiệp đang gia tăng, anh Corrigan đã quyết định xây một căn phòng nhỏ để tích trữ thực phẩm ở sân nhà nhằm cung cấp thực phẩm miễn phí cho những ai cần giúp đỡ.

Anh Corrigan viết trên trang web của mình rằng: “Tôi muốn mọi người sẽ nhận được một ít thực phẩm dễ dàng hơn mà không cần phải cầu xin sự giúp đỡ.” Hàng xóm xung quanh đều ủng hộ việc làm này của anh. Có lúc anh Corrigan phát hiện thấy trong giỏ quyên góp trước hiên nhà đầy ắp các vật dụng thường ngày nên anh quyết định bắt đầu nhận quyên góp tã và thực phẩm dành cho trẻ nhỏ.

Anh biết rằng nhà thực phẩm nhỏ không đủ diện tích nên đã biến gara của anh thành nơi tích trữ thực phẩm rồi đặt tên là Barney’s Place  (“Nhà thực phẩm Barney”) và mở cửa phân phát cho mọi người định kỳ mỗi 2 tuần một lần.

Khi được đài ABC phỏng vấn, anh Corrigan cho biết: “Tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng đều không nên lo lắng về việc không có cái ăn.”

Báo chí cũng đã phỏng vấn những người từng đến nhà thực phẩm của anh Corrigan, trong đó có cô Lisa Davis là mẹ của 3 con, trước đây cô từng quyên góp thực phẩm cho Barney’s Place, nhưng lần này thì cô lại là người đang cần. Cô chia sẻ rằng: “Nơi này giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, bởi vì chúng tôi đang đối mặt với tình trạng chi tiêu vượt quá số tiền kiếm trược. Nhà thực phẩm Barney rất quan trọng đối với tôi.”

Một người khác là cô Patti Zelvis, cô đã luôn giúp đỡ “Nhà thực phẩm Barney” để hỗ trợ các cư dân ở các tòa chung cư. Cô nói rằng: “Đa số mọi người đều cần được giúp đỡ. Tôi đã đặt túi thực phẩm ở trước cửa của mỗi nhà với mong muốn truyền tải tình yêu thương.”

Mọi người trong xã hội đều đang đồng lòng giúp đỡ những ai cần thực phẩm. Hiện nay, “Nhà thực phẩm Barney” của anh Corrigan gần như đã được lấp đầy bởi những món đồ quyên góp từ mọi người. Anh dự định sẽ thành lập một tổ chức phi lợi nhuận với hy vọng sẽ sớm mở rộng nhà thực phẩm thành một kho thực phẩm lớn.

Anh Corrigan cho biết: “Tôi rất muốn dành toàn bộ thời gian để làm việc công ích này. Tôi thích nấu ăn nên có thể cung cấp bữa ăn nóng hổi cho những ai cần.”

“Nhà thực phẩm Barney” nằm ở địa chỉ 617 Summit Avenue, Westville, New Jersey – mở cửa mỗi 2 tuần 1 lần vào thứ Bảy từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều.

Bất cứ ai cần sự giúp đỡ hoặc có ý muốn quyên góp đều có thể đến vào khoảng thời gian này. Nếu không thể tự đến được thì có thể quyên góp thông qua trang chủ của “Nhà thực phẩm Barney”: https://barneysplacefoodpantry.com/

Theo Epoch Times
Thanh Trúc

Xem thêm: