Một cụ ông góa vợ ở Anh sắp đón sinh nhật 101 tuổi, nhưng con gái của cụ lại ở Úc và không thể ăn mừng sinh nhật cùng bố mình vì dịch bệnh, khiến cụ cảm thấy rất buồn rầu. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và mạng xã hội, cụ đã nhận được “món quà sinh nhật bất ngờ”. Việc làm tốt bụng của những người xa lạ khiến cụ cảm thấy vô cùng ấm lòng.

thiệp mừng sinh nhật
(Ảnh minh họa: congerdesignPixabay)

Cụ ông có tên Jack Annall là một cựu chiến binh Không quân Anh, cụ hiện đang sống tại một viện dưỡng lão ở thị trấn Halifax. Cụ đón mừng sinh nhật 101 tuổi vào ngày 19/8.

Con gái của cụ Jack hiện đang sống tại Úc, cứ mỗi hai tuần cô đều nói chuyện với bố mình thông qua phần mềm VooV Meeting, còn cháu gái của cụ cũng sẽ đến thăm cụ mỗi tuần 1 lần.

Cụ Jack dường như rất buồn bã vì con gái không thể đến Anh để mừng sinh nhật thứ 101 cùng cụ. Sau khi biết được trường hợp của cụ Jack, người quản lý của viện dưỡng lão, cô Vicky Gudgin đã kêu gọi mọi người gửi thiệp mừng cho cụ để khích lệ tinh thần cụ.

Đã có hàng trăm người hưởng ứng lời kêu gọi của cô Vicky. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có 700 tấm thiệp và những món quà được gửi đến viện dưỡng lão trước ngày sinh nhật của cụ Jack, số lượng thiệp dự tính sẽ đạt đến con số 1000.

Cô Vicky (32 tuổi) nói với truyền thông nước Anh rằng ban đầu cô chỉ mời một số người ở các viện dưỡng lão và khu dân cư khác gửi thiệp chúc mừng sinh nhật cho cụ Jack, nhưng sau khi việc này được công bố trên mạng xã hội, số người tham gia đã tăng lên rất nhiều và hoàn toàn vượt xa dự kiến của cô.

Cô Vicky cho hay, vào ngày 19/8, họ sẽ sắp xếp một phòng hội nghị để mừng thọ cho cụ Jack và bày những món quà được mọi người gửi đến. Các quan chức địa phương như thị trưởng có thể sẽ đến tham dự buổi tiệc mừng này.

Cô Vicky cho biết có thể cụ Jack sẽ được tận hưởng một buổi biểu diễn kèn đồng và Không quân Anh cũng sẽ cử người đến thăm cụ.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: