Các kênh đào ở Venice trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết, tất cả là nhờ vào việc ngừng lưu thông bằng thuyền máy trong khi đất nước đang đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

kênh đào ở Venice 6
(Ảnh: shutterstock)

Tình hình dịch bệnh ở Italy đang vô cùng căng thẳng. Tại thời điểm viết bài, cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy công bố ghi nhận thêm 4.789 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán mới, giảm so với 5.560 ca trong ngày 22/3, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 63.927 trường hợp. Số ca tử vong tăng lên 6.077 (tăng 601 ca). Số bệnh nhân điều trị thành công là 7.432 (tăng 408 ca). Trong tổng số ca nhiễm bệnh hiện tại có 20.692 ca nhập viện, 3.204 ca phải điều trị tích cực và 26.522 trường hợp phải cách ly tại nhà.

Venice từ lâu đã là một đến điểm hấp dẫn cho khách du lịch với những công trình mang đậm hơi thở thời gian cùng danh xưng “thành phố của những kênh đào”. Venice hiện nay gồm ba phần chính là trung tâm lịch sử với hệ thống kênh đào như mạng nhện, khu đầm phá và đất liền. Trước khi có dịch bệnh, mỗi năm Venice thu hút tới 26 triệu du khách, trong đó 1,5 triệu người đến bằng du thuyền. Không còn những con đường hay cửa hàng vắng vẻ, Venice trước năm 2020 chìm ngập trong biển người, đặc biệt vào các ngày lễ. Nhiều người dân địa phương còn bức xúc với chính sách du lịch của thành phố. Nếu trước đây quanh nhà dân là vô số cửa hàng bán nhu yếu phẩm thì giờ đây cả con đường chỉ toàn đồ lưu niệm cho khách du lịch. 

Theo Traveller, Venice là một thành phố cổ kính, bạn phải dùng đôi mắt và xúc giác của mình để cảm nhận linh hồn nơi đây. Thành phố rất an toàn, bạn có thể đi dạo thoải mái để chủ động bị “lạc lối”. Thế nhưng sự phát triển của các phương tiện truyền thông xã hội và công nghệ khiến cho người ta đổ xô về Venice nhưng không thực sự tận hưởng Venice. Mọi người chỉ đến các địa điểm được review tốt, chụp ảnh tự sướng, quay lại cảnh vật một cách máy móc mà quên mất ý nghĩa thực sự của việc thả mình vào địa điểm du lịch.

Không ai mong muốn dịch bệnh xảy ra, nhưng trong sự tăm tối, các kênh đào ở Venice đã có dịp ‘hít thở’. Những ngày này, bạn có thể nhìn thấy rong biển dưới đáy kênh, đôi khi còn bắt gặp cá và thiên nga trong nước. Văn phòng của Thị trưởng Venice cho biết các sinh vật vốn đã sống lâu năm dưới các kênh rạch nhưng ngày thường khó nhìn thấy vì thuyền bè qua lại tấp nập. Kênh đào Grand gần cầu Rialto mênh mông biển nước trong vắt, một hình ảnh hiếm thấy trong nhiều năm. Phát ngôn viên của thị trưởng cho biết tình trạng ô nhiễm nước của Venice không giảm, nhưng chất lượng không khí đã được cải thiện kể từ khi thành phố bị phong tỏa vào đầu tháng ba. Dữ liệu mới từ vệ tinh Copernicus Sentinel-5p của Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã báo cáo rằng chất lượng không khí ở Italy đã được cải thiện đáng kể từ khi đóng cửa.

Mặc dù phải đối mặt với tình cảnh khó khăn, mong rằng những niềm vui nhỏ về chính thành phố, đất nước của mình sẽ giúp người dân Italy vững tâm vượt qua dịch bệnh.

kênh đào ở Venice 5
(Ảnh: shutterstock)
kênh đào ở Venice 4
(Ảnh: shutterstock)
kênh đào ở Venice 3
(Ảnh: shutterstock)
kênh đào ở Venice 2
(Ảnh: shutterstock)
kênh đào ở Venice 1
(Ảnh: shutterstock)

Minh Minh

Xem thêm: