Vào đêm ngày 8/10, ở California xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Tới ngày 13 đã lan ra thành khoảng 17 đám cháy trên 8 quận toàn miền bắc California, khiến ít nhất hơn 32 người chết, thiêu rụi khoảng hơn 89.000 héc-ta thảm thực vật, cỏ khô và cây rừng.

Nhiều nạn nhân tử vong do vẫn còn đang ngủ khi ngọn lửa ập tới, một số khác chỉ có vài phút để trốn chạy và may mắn sống sót.

Embed from Getty Images

Thị trấn Santa Rosa, quận Sonoma ở California chỉ còn lại một màu xám tàn tro sau khi bão lửa quét qua.

Khi trận hỏa hoạn xảy ra, một đôi vợ chồng già ở California đã cố thoát thân, không ngờ con đường phía trước cửa bị cây đổ chắn ngang nên họ không để chạy được, những tưởng đã không còn đường thoát nên họ gửi tin nhắn tạm biệt người thân. Bất ngờ vào giây phút nguy hiểm nhất, kỳ tích đã xuất hiện.

Theo đài SFGate, vào sáng sớm ngày 9/10, bác sĩ vật lý trị liệu đã về hưu Sara Spaulding-Phillips cùng chồng là nhà tâm lý học lâm sàng Sam Kimbles bị kẹt trong căn nhà ở San Rosa, khi hỏa hoạn ập đến, họ lấy điện thoại, máy tính định lái xe rời khỏi đó, nhưng con đường phía trước bị một cái cây to đổ xuống chắn ngang, xe không thể đi được nữa.

Họ quay về nhà gọi 911, nhưng con đường Reibli nơi họ sống khắp nơi đều là cây và cột điện ngã đổ, nhân viên cứu hộ không thể đến được.

Trận hỏa hoạn lan đến San Rosa vào lúc 3 giờ sáng, lúc 2 giờ 28 phút sáng, bà Spaulding-Phillips nhắn tin cho người thân rằng: “Có thể đây là lời vĩnh biệt! Mẹ yêu các con. Bố mẹ bị bao quanh bởi lửa, cây đổ chắn ngang trước cửa, không ra khỏi nhà được. Nếu các con nhận được tin nhắn này, hãy gọi 911”.

Embed from Getty Images

San Rosa hoang tàn sau hỏa hoạn.

Người con lớn nhất trong 5 đứa con của ông bà là cô Victoria Phillips-Larson nhận được tin nhắn, cô còn cho rằng mẹ mình đùa, nhưng sau đó cô lập tức gọi điện thoại cho mẹ thì mới biết nhà bố mẹ bị xảy ra hỏa hoạn.

Cô Victoria thông báo ngay cho các thành viên khác trong gia đình. Họ gọi cho nhân viên cứu hộ, cứu hỏa và trung tâm tin tức địa phương để cứu đôi vợ chồng già.

Người con ở Thụy Sỹ của ông bà lập tức gọi điện trấn an bố mẹ, họ nói lời tạm biệt nhau qua điện thoại. Bà Spaulding-Phillips gọi cho những người con khác để tạm biệt từng người một.

Sau đó khi ngọn lửa lan đến, ống gas trong nhà ông bà bắt đầu phát nổ, cháu trai của họ đã nói hai người rằng hãy nấp vào nơi đã bị cháy nổ bởi vì nơi đó sẽ không bị cháy nữa.

Vào giây phút nguy cấp, có hai cảnh sát giao thông của San Rosa kịp thời xuất hiện trước nhà ông bà, anh Ken Enger – một trong số hai sỹ quan nhận được điện thoại cầu cứu khi đang đi trên đường Mark West Springs, anh biết rằng chỉ có mình mới có thể đến được nhà của ông bà.

Theo tờ Daily Mail, vào lúc 4 giờ 30 phút sáng, hai cảnh sát giao thông cuối cùng đã cứu được đôi vợ chồng già ra ngoài, họ được đưa đến nơi trú ẩn ở San Rosa. Ngày hôm đó, ông Kimbles còn giúp đỡ những nạn nhân bị mất nhà khác.

được cứu sống một cách kỳ tích
Có rất nhiều người dân California bị thiêu rụi hết mọi thứ trong trận hỏa hoạn kinh hoàng này. (Ảnh: SFGate)

Con gái của ông bà giúp bố mẹ mở một trang web quyên góp trên trang GoFundMe và trình bày những gì mà họ gặp phải. Cô cho hay bố mẹ mình đã đi cùng nhau hơn nửa thế kỷ, trong hơn 20 năm qua, nhà của ông bà là nơi đi về của tất cả các thành viên trong gia đình, ở đó có những kỷ niệm tuyệt đẹp của họ mà nay đã trở thành đống tro tàn.

Thanh Trúc

Xem thêm: