Một cặp vợ chồng ở thành phố Plano thuộc bang Texas đã giang rộng vòng tay nhận nuôi và yêu thương 4 anh chị em cơ nhỡ. Họ mong muốn thông qua mạng xã hội hỗ trợ những đứa trẻ cần được nhận nuôi khác tìm được gia đình yêu thương các em. Vì vậy nên cặp vợ chồng này đã thành lập một hệ thống hỗ trợ nhận nuôi online.

nhan nuoi
(Ảnh: Yves Hughes)

Anh Yves và vợ Khalila Hughes đều là các chuyên gia về kỹ thuật. Cô Khalila nói với WFAA rằng: “Chúng tôi đã luôn thảo luận về việc nhận con nuôi. Đây là điều rất quan trọng đối với chúng tôi.”

Theo số liệu thống kê của AdoptUSKids, chỉ riêng ở bang Texas đã có đến gần 30.000 đứa trẻ được gửi đến các trung tâm nuôi dưỡng. Con số đáng kinh ngạc này đã khiến vợ chồng anh Yves quyết định trở thành bố mẹ nuôi có giấy phép vào năm 2018. Vốn dĩ họ muốn nhận một đứa trẻ đã lớn làm con nuôi, thế nhưng định mệnh đã mang đến cho họ điều khác xa hoàn toàn so với những gì họ nghĩ.

Không lâu sau khi được cấp giấy phép nhận nuôi con, vào một ngày khi anh Yves đang ra ngoài mua đồ thì cô Khalila đã nhận được một cuộc điện thoại thông báo có 4 anh chị em đang cần được nhận nuôi gấp, các bé lần lượt là Nyla (15 tuổi), Marcus (14 tuổi), Aaliyah (8 tuổi) và Zayden (6 tuổi).

Cô Khalila cho biết: “Ban đầu, chúng tôi hoàn toàn không biết cuộc sống của mình sẽ trở nên như thế nào khi nhận nuôi 4 đứa trẻ”. Thế nhưng sau khi các bé đến với gia đình, tất cả mọi thứ đều trở nên rất tự nhiên như một kỳ tích. “Gia đình này đã trở thành như chúng tôi mong muốn, ‘Đây chính là chúng ta, là gia đình mà chúng ta mong muốn.’”

Anh Yves cho hay: “Chúa đã khiến chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa còn là chuẩn bị đúng lúc đúng nơi.”

nhận nuôi, anh chị em
(Ảnh: Yves Hughes)

Quá trình nhận nuôi của vợ chồng anh Yves được hoàn thành thông qua phần mềm Zoom vào ngày 15/12/2020. Gia đình họ đã tập trung tại nhà và thẩm phán Cyndi Wheless đã chủ trì công tác nhận nuôi của 4 đứa trẻ này tại tòa án Hạt Collin. Các thành viên của gia đình Hughes ở thành phố khác đã chứng kiến quá trình nhận nuôi này thông qua ứng dụng kết nối online Zoom.

Mọi người đã nhiệt liệt vỗ tay và hoan hô chúc mừng sau lời kết “Chúc mừng anh chị, những người bố người mẹ vĩnh viễn” của thẩm phán Wheless.

“Các con là món quà Giáng sinh duy nhất mà bố mẹ mong muốn.” Những tràng pháo tay và cổ vũ đã ghi lại khoảnh khắc khó quên này.

Khi được hỏi việc nhận con nuôi có ý nghĩa như thế nào đối với mình, cô Nyla đã trả lời rằng: “Là tất cả.”

Anh Yves cho biết: “Tôi muốn các con biết rằng chúng tôi yêu chúng”, “Cho chúng biết rằng chúng đang ở đây một cách an toàn. Chúng tôi có một mái ấm, chúng tôi là một gia đình”.

nhận nuôi, anh chị em
(Ảnh: Yves Hughes)

Vợ chồng Yves và Khalila biết rất rõ thủ tục xin nhận con nuôi phức tạp như thế nào đối với các gia đình muốn nhận nuôi. Vì vậy, họ đã phát triển một hệ thống hỗ trợ nhận con nuôi để làm cho quá trình nhận nuôi dễ dàng hơn.

“Tôi làm việc cho một công ty có tên là Salesforce với tư cách là giám đốc sản phẩm và Khalila là nhà thiết kế trải nghiệm người dùng cho AT&T”. Anh Yves giải thích với Epoch Times qua email rằng: “Mục tiêu của chúng tôi là sử dụng công nghệ hiện đại nhằm giúp nhiều người trở thành cha mẹ nuôi hơn để nhiều đứa trẻ được nhận nuôi hơn.”

Vợ chồng anh cũng thành lập trang gây quỹ GoFundMe để đáp ứng tốt hơn sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn mà mọi người đã dành cho Nyla, Marcus, Aaliyah và Zayden. 

Họ viết trên trang web này rằng: “Mọi người biết đến câu chuyện của chúng tôi. Họ muốn chúc phúc cho các con theo một cách nào đó.” 

nhan nuoi 2
(Ảnh: Yves Hughes)

“Chúng tôi hy vọng sẽ gây quỹ để dùng vào việc chăm sóc lâu dài cho những trẻ em có nhu cầu đặc biệt.” 

“Việc nhận con nuôi không hề dễ dàng, nhưng động lực của chúng tôi đến từ cam kết của chúng tôi với các con rằng không bao giờ từ bỏ chúng.”

Minh Ngọc
Theo Epoch Times

Xem thêm: