Gần đây, trong lúc đi du lịch tự do ở Sydney (Úc), một đôi vợ chồng Trung Quốc hết sức lo lắng khi bị rơi điện thoại trên xe buýt. Nhưng những gì xảy ra sau đó đã khiến họ vô cùng xúc động. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

vợ chồng trung quốc
(Ảnh minh họa/Shutterstock)

Theo tờ Sydney Today đưa tin, ông Dư cùng vợ đến từ Tây An (Trung Quốc), vào ngày 18/10, họ đến Úc để bắt đầu chuyến du lịch tự do tại đây.

Sáng ngày 27/10, sau khi đi chơi một số nơi, họ lên kế hoạch đến tham quan trường Đại học Sydney. Cả hai người đều không biết tiếng Anh, họ xem bản đồ trên Google và tìm được trạm xe buýt, sau đó lên xe số 411.

Trên xe, ông Dư vẫn không biết rốt cuộc phải đi như thế nào nên đã dùng phần mềm phiên dịch để hỏi tài xế xe buýt cách đi đến trường Đại học Sydney. Không ngờ tuy bất đồng ngôn ngữ, nhưng anh tài xế vô cùng nhiệt tình kiên nhẫn chỉ đường cho ông Dư. Anh này lo ông Dư không hiểu nên đã viết số xe phải chuyển lên một tờ giấy nhỏ cho ông.

Ông Dư hết sức cảm kích, vừa xuống xe tại Westfield vừa không ngừng nói “Good, good”. Không ngờ sau khi xuống xe, ông Dư phát hiện ra mình làm rơi điện thoại trên xe buýt.

Ông lo lắng lắm, bên trong điện thoại có bao nhiêu hình ảnh chụp ở Sydney mấy ngày qua cũng như rất nhiều thông tin quan trọng. Có thể nói, mất điện thoại sẽ có hậu quả là vô cùng nghiêm trọng.

Ông Dư lập tức dùng điện thoại của vợ gọi vào số của mình, nhưng không có ai nghe máy. Khi hai người đang lo lắng không biết phải làm thế nào thì có một cô gái người Trung Quốc đi đến.

Hai vợ chồng ông vội vàng nhờ cô gái này giúp đỡ. Đầu tiên, cô trấn an 2 người, sau đó cùng nhau tìm cách giải quyết. Trong lúc 3 người đang bàn bạc thì tài xế xe buýt gọi lại, hai vợ chồng ông Dư không biết tiếng Anh nên lại nhờ cô gái giúp đỡ.

Anh tài xế rất có trách nhiệm, anh hẹn đến một trạm xe 411 khác để gửi trả lại điện thoại. Còn cô gái vì thấy hai ông bà không biết đường nên đã cùng họ tìm trạm xe. Do đường đang được sửa chữa nên rất nhiều trạm xe phải thay đổi tạm thời. Kết quả là 3 người tìm kiếm gần 1 giờ đồng hồ mới tìm thấy trạm xe buýt 411 đã hẹn.

Trên đường, trong lúc trò chuyện, họ được biết cô gái này tên là Yan, cô tranh thủ thời gian cuối tuần để làm thêm kiếm tiền đóng học phí, vì giúp họ mà cô đã bị trễ 1 giờ đồng hồ rồi, điều này khiến hai vợ chồng ông Dư cảm thấy rất ái ngại.

Không lâu sau đó, chiếc xe buýt số 411 cũng xuất hiện, anh tài xế xuống xe trao trả điện thoại lại cho ông bà Dư. Hai vợ chồng ông liên tục cảm ơn và còn chụp ảnh kỷ niệm với anh tài xế đẹp trai tốt bụng này.

Ông Dư cho biết, vốn dĩ ông còn muốn mời cô gái ăn cơm, nhưng cô Yan đang vội đi làm nên đã đi trước rồi.

“Cô bé đã hy sinh thời gian của mình, ảnh hưởng đến việc kiếm tiền để giúp đỡ chúng tôi, thật sự là vô cùng đáng quý…” Ông bà Dư quyết định chuyển 500 tệ qua Wechat cho cô Yan để cảm ơn, không ngờ cô lập tức chuyển trở lại và cho biết: “Ôi trời, thật sự không cần đâu ạ… Người Trung Quốc đi ra ngoài giúp đỡ nhau là điều nên làm ạ.”

Sau đó, khi được phỏng vấn, cô Yan ngại ngùng cho biế: “Đây là điều nên làm thôi, không có gì to tát cả”. “Khi đó họ đang rất lo lắng, so ra thì tôi đi làm muộn 1 giờ, nhận ít đi 1 giờ tiền lương cũng chẳng sao, tôi nghĩ rằng việc giúp đỡ họ là quan trọng hơn.”

Cô còn cho hay, cô đã nhớ đến bố mẹ khi nhìn thấy họ: “Họ tầm khoảng tuổi bố mẹ tôi, tôi nghĩ rằng có một ngày bố mẹ tôi đi ra ngoài, gặp sự cố, họ cũng sẽ rất lo lắng, tôi cũng mong sẽ có người giúp đỡ họ.”

Cô chia sẻ rằng người Úc đều rất tốt, khi bạn cần giúp đỡ, họ đều sẽ hết lòng giúp bạn, những gì cô làm chẳng có gì to tát.

Ông Dư chia sẻ với phóng viên rằng trong 10 ngày ở Úc, những người mà ông gặp trên đường đều vô cùng nhiệt tình và lịch sự. Có người còn chủ động đến giúp đỡ ông bà. Ông cho hay, vừa rồi khi ở sân bay Cairns, hai ông bà nghĩ dù sao thì mình cũng có thời gian, khách sạn chắc cũng không xa nên định đi bộ đến khách sạn. Khi hỏi đường nhân viên ở đó, có một bà người Úc đúng lúc nghe thấy họ nói chuyện liền chủ động nói với ông: “Không được đâu, xa lắm, đi bộ không đến được, cũng không an toàn, tốt nhất là ông đón xe đi đi.”

Những việc tương tự không hề ít, vợ chồng ông Dư không ngừng cảm thán: “Phẩm chất của người dân các nước phát triển thật sự rất cao, điều này hoàn toàn là thật, rất đáng để người Trung Quốc học hỏi.”

Minh Ngọc

Xem thêm: