Trận động đất xảy ra ngày 6/2 vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã giết chết hàng chục nghìn người. Các tin tức về những cuộc giải cứu không khỏi khiến nhiều người kinh ngạc, tuy nhiên trường hợp người đàn ông được cho là đã chết đột nhiên sống lại sau vài ngày sẽ là câu chuyện kỳ diệu nhất trong khoảng từ 2 đến 3 tuần sau khi xảy ra thảm họa.

động đất
Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo báo cáo của tờ “Daily Star” của Anh ngày 22/2, câu chuyện về người đàn ông tên Ahmed al-Maghribi, sống tại thị trấn Al Atārib, phía tây bắc, Syria, đã khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc bởi tính ly kỳ của nó.

Sau khi trận động đất xảy ra, anh Maghribi được lực lượng cứu hộ kéo ra khỏi đống đổ nát và xác nhận là đã chết. Các nhân viên y tế tiến hành đặt thi thể anh vào tủ lạnh trong 2 ngày để chờ người nhà đến nhận dạng. Sau khi đã được các thành viên trong gia đình xác định danh tính, anh Maghribi được đặt vào một chiếc túi đựng xác và đưa đến nghĩa trang để làm tang lễ.

Thật bất ngờ, khi được đưa đến nghĩa trang, chiếc túi bỗng nhiên có những chuyển động xê dịch. Sau khi các nhân viên mở túi ra, họ phát hiện rằng anh Maghribi vẫn còn sống.

Tất cả bạn bè và người thân đều vô cùng sửng sốt trước sự hồi sinh kỳ diệu của anh Maghribi. Sau đó họ đã nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện. Ngay khi sự việc xảy ra, truyền thông địa phương suy đoán rằng đây có thể là một trong những trường hợp ngưng tim hiếm hoi sau đó đã hoạt động bình thường trở lại.

Đã có rất nhiều trường may mắn sống sót và vượt qua cửa ải tử thần một cách kỳ diệu. Người ta cho rằng đây chỉ có thể là những phép màu có thật. 

Trong một trường hợp khác, vào ngày 16/2, lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu cậu bé ngoại quốc 12 tuổi, tên Osman Halebiye, khỏi các tòa nhà bị sập ở Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay, trong 260 giờ sau trận động đất.

Cũng vào ngày 16/2 , một cô gái 17 tuổi đã được giải cứu sau chiến dịch cứu hộ kéo dài 248 giờ sau trận động đất. Cô Aleyna Olmez đã được đưa ra khỏi một tòa nhà bị sập gần tâm chấn của trận động đất trước khi được chuyển tới Ankara.

Không lâu sau đó, 2 người đàn ông nữa cũng được giải cứu dưới đống đổ nát ở tỉnh Hatay, đó là anh Mehmet Ali Sakiroglu, 26 tuổi và anh Mustafa Avci, 34 tuổi.

Và cũng tại thị trấn Jindires của Syria, một bé gái sơ sinh đã được giải cứu khỏi đống đổ nát hơn 10 giờ sau trận động đất với dây rốn vẫn còn dính chặt với thân thể của người mẹ. Vì em bé đã mất tất cả người thân trong trận động đất nên chú và dì đã nhận nuôi em. Sau đó em được đặt tên là Aya, có nghĩa là “phép màu” trong tiếng Ả Rập.

Cho đến nay, trận động đất đã khiến khoảng 50.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thiệt mạng với hơn 100.000 người khác bị thương. Theo báo cáo, hầu hết các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn cho đến nay đã dừng lại, tuy nhiên thông tin về những người mất tích vẫn còn gia tăng. 

Có thể nói, các trường hợp được giải cứu và sự sống sót kỳ diệu của họ không chỉ khiến những người thân trong gia đình nạn nhân vui mừng khôn xiết, mà hầu như tất cả những ai đang hướng về đất nước này cũng đều cảm thấy hạnh phúc. Trong bầu không khí đầy đau thương, khoảnh khắc đoàn tụ với những cái ôm nghẹn ngào đầy nước mắt không khỏi khiến nhiều người bày tỏ sự thương cảm.

An Chi (t/h)