Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch toàn thế giới. Có rất nhiều người không thể đi du lịch nước ngoài cũng như phải cách ly tại nhà. Trong hoàn cảnh này, một cặp chị em người Mỹ đã sử dụng những bức vẽ bằng phấn màu để thực hiện ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới. Hai chị em mong rằng họ sẽ thật sự có cơ hội đến thăm những nơi muốn đến sau khi dịch bệnh kết thúc.

Vài tháng trước, cô bé Macaire Everett (14 tuổi) sống tại bang Illinois của Mỹ phải bắt đầu cách ly tại nhà theo chính sách của chính phủ, vì thế cô bé muốn tìm việc gì đó thú vị để làm. Thế là cô bé đã nghĩ đến việc vẽ những bức tranh trên vỉa hè bằng phấn màu rồi bảo em trai làm người mẫu để chụp ảnh.

Sau khi vẽ và chụp ảnh xong thì trời đổ mưa lớn và làm hỏng mất tác phẩm nên hai chị em lại vẽ lại bức khác. Cứ như thế, cô bé Macaire bắt đầu mỗi ngày vẽ một bức tranh bằng phấn màu. Cô bé vốn định vẽ đến khi nào trường cho đi học lại, nhưng vì cứ mãi không được quay lại trường nên cô bé đã quyết định vẽ liên tục 100 bức tranh.

Cô bé Macaire vẽ rất nhiều những địa danh nổi tiếng trên thế giới như tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ, tháp nghiêng Pisa ở Ý, Nhà thờ Saint Basil ở Nga, đền Taj Mahal ở Ấn Độ, tháp Big Ben ở London v.v…, còn em trai của cô bé thì đóng vai du khách “đi ngang qua” những địa danh này.

Thường thì Macaire mất từ 2-4 tiếng để vẽ một bức tranh và nội dung thường được cô bé nghĩ ra vào giờ ăn tối. Sau khi vẽ xong, bố của cô bé sẽ dùng máy quay drone để chụp lại rồi họ dọn sạch vỉa hè, còn mẹ thì phụ trách cung cấp phấn vẽ.

Cô bé Macaire cho biết, nếu như không có em trai cùng tham gia thì đó chỉ đơn thuần là những bức tranh phấn màu, vì có sự xuất hiện của em trai mà chúng đã trở thành nghệ thuật.

Hai chị em Macaire đã chia sẻ các tác phẩm trên Instagram và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người thân, bạn bè cũng như hàng xóm. Hai em rất mừng vì những bức tranh của mình đã mang đến niềm vui cho mọi người.

Minh Ngọc

Xem thêm: