Một gia đình 5 người đến từ Canada đã đồng lòng tạm gác công việc và trường học lại để đi du lịch vòng quanh thế giới. Điều đặc biệt là họ đã sắm một chiếc máy bay riêng và tự bay lượn trên bầu trời.

mua may bay rieng
(Ảnh ghép cắt từ màn hình video)

Gia đình Porter (đến từ Vancouver, Canada) muốn chủ động trong việc đi du lịch nên đã tiết kiệm tiền mua một chiếc máy bay riêng. Người bố Ian (59 tuổi), người mẹ Michelle (58 tuổi) cùng các con là Samantha (21 tuổi), Sydney (18 tuổi) và Christopher (15 tuổi) đã cùng nhau đi 15.000 hải lý (tương đương gần 28.000 km), dừng chân ở 12 quốc gia.

Vợ chồng Porter đã dành dụm trong nhiều thập kỷ rồi quyết định mua chiếc máy bay trị giá 500.000 USD vào năm 2021. Chiếc máy bay của gia đình Porter thuộc dòng GA8 AirVan có giới hạn trọng lượng là 1.905 kg. Nhiên liệu đã chiếm khoảng 300 kg. Mỗi thành viên trong gia đình được giới hạn trọng lượng 10 kg cho quần áo và đồ đạc. Phần trọng lượng còn lại dành cho cho thực phẩm, dụng cụ và thiết bị khẩn cấp. Khi Moose (tên chiếc máy bay) hạ cánh xuống điểm đến, gia đình sẽ dành khoảng 2 đến 4 ngày để thăm thú. 

Ông Ian hiện là một nhà phát triển bất động sản nhưng ông đã có kinh nghiệm 40 năm bay dù lượn, thủy phi cơ và máy bay. Trong chuyến đi này, ông Ian là phi công chính, hai người con là Samantha và Sydney là phi công phụ. Bà Michelle phụ trách lập kế hoạch và điều hướng chuyến bay còn Christopher điều khiển máy bay không người lái. 

Ông Ian yêu thích công việc phi công bay lượn trên bầu trời và mong muốn có thể thực hiện càng nhiều chuyến đi càng tốt. Ông nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu có thể đưa cả gia đình đi cùng. Vậy là ông bàn bạc với vợ con để mọi người sắp xếp công việc cơ quan và trường học. Cả gia đình thống nhất tạm dừng tất cả các công việc cá nhân để tham gia vào cuộc phiêu lưu dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 200.000 – 300.000 USD. Sau nhiều năm lên kế hoạch, họ chính thức khởi hành vào ngày 15/6/2022.

Hiện tại họ đang ở Argentina, tiếp theo họ sẽ đến Ushuaia, Nam Mỹ, sau đó thì tiến về phía bắc qua Chile, Peru, Ecuador, Colombia và vào Trung Mỹ. Tiếp theo, họ sẽ đi qua châu Âu trước khi đi qua Bắc Phi, Trung Đông, Pakistan, Ấn Độ, Đông Á và cuối cùng quay trở lại Canada.

“Việc làm thủ tục giấy tờ trước khi khởi hành khá khó khăn. Thách thức lớn nhất của chúng tôi là khâu hậu cần cho chỗ ở. Vì lịch trình không ổn định và chúng tôi không biết mình sẽ ở đâu vào ngày mai hoặc trong vài ngày nữa, nên chúng tôi không thể đặt lịch trước. Chúng tôi đã thử mọi thứ, chúng tôi từng ngủ trên sàn nhà, ngủ ở khu cắm trại, ngủ ở sân bay và cả những khách sạn sang trọng. Cho đến thời điểm này, trải nghiệm của chúng tôi thực sự đáng giá. Chúng tôi không chỉ được bay vòng quanh thế giới, được gặp gỡ nhiều người, được ngắm nhìn nhiều thứ, mà còn được làm tất cả những điều đó cùng với gia đình. Đây quả là một giấc mơ trở thành hiện thực mà tôi không thể đòi hỏi gì hơn”, ông Ian nói. 

Câu thần chú của gia đình Porter là đi thật “thấp và chậm” để có thể tận hưởng trọn vẹn cảnh quan bên dưới. Ông Ian tin rằng chưa có gia đình nào trên thế giới làm được những gì mà gia đình ông đang làm.

“Số người leo lên đỉnh Everest trong một năm hiện nay nhiều hơn số người đã từng lái máy bay một động cơ vòng quanh thế giới. Chúng tôi không nghĩ là từng có gia đình khác làm điều này trước chúng tôi”, ông Ian nói. 

Trong khi đi khắp thế giới, gia đình Porter còn kêu gọi quyên góp cho Làng trẻ em SOS – một tổ chức từ thiện cung cấp hỗ trợ nhân đạo và phát triển cho trẻ em gặp khó khăn.

“Chuyến đi lớn của chúng tôi sẽ kéo dài trong khoảng 14 tháng. Chúng tôi cần làm điều gì đó quan trọng hơn cuộc phiêu lưu cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi muốn gây quỹ cho một tổ chức từ thiện có khả năng giúp đỡ các gia đình và trẻ em trên phạm vi toàn cầu. Làng trẻ em SOS không nổi tiếng ở Mỹ nên chúng tôi đang cố gắng quyên góp 1 triệu USD để nâng cao tên tuổi cho họ”, ông Ian nói.