Để trẻ sơ sinh vào xe đẩy, sau đó để bé ở ngoài trời một mình ư? Điều này thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng việc này lại rất thường gặp ở Iceland, thậm chí họ còn cảm thấy việc để trẻ trong nhà mới là kì lạ.

shutterstock 1012999780
Một người mẹ đang đẩy xe đẩy trẻ em đi dạo trên bờ biển. Ảnh minh họa: Iuliia Stepashova / Shutterstock)

Không biết từ bao giờ mà vị trí của trẻ em trong gia đình càng ngày càng cao hơn. Người lớn lúc nào cũng quan tâm đến con trẻ, chỉ sợ hễ bất cẩn là sẽ xảy ra tai nạn.

Thế nhưng, những ai đến Iceland lần đầu nhất định sẽ hoảng sợ trước cảnh tượng khi trên đường có khá nhiều những chiếc xe nôi, dù vào ngày tuyết rơi cũng vậy, trong xe còn có các bé đang ngủ say.

shutterstock 1283799244
Người phụ nữ Iceland đẩy xe đẩy trẻ em khi tuyết rơi trên đường phố Reykjavik. Ảnh chụp ngày 2/12/2013. (Nguồn: Dan Shachar / Shutterstock)

Những đứa trẻ này không phải bị bỏ rơi; nếu bạn nhìn xung quanh, nhất định sẽ tìm thấy cha mẹ của các bé đang giết thời gian trong các tiệm cà phê, nhà hàng hoặc cửa hàng. Bởi vì đưa con cùng đi mua sắm thì không tiện nên họ đặt con vào xe đẩy và để trên đường mà không hề có người trông chừng.

Người Iceland cảm thấy việc này rất bình thường. Bởi vì dân số ở đây chỉ có khoảng 320.000 người, trong đó 200.000 người sống trong khu Reykjavík. Họ như thể sống trong một khu làng cỡ lớn, mọi người trông nom cho nhau, hầu như không hề xảy ra những vụ bắt cóc trẻ em.

Người dân địa phương cho biết: “Nơi chúng tôi sống không rộng lớn, nếu ai bắt cóc trẻ em thì cũng sẽ nhanh chóng bị bắt.” Còn có người nói rằng: “Ngoài việc để con ở ngoài đường thì chúng tôi không nghĩ ra cách nào khác. Để các bé ngủ trong nhà thì mới kì quặc.”

Để trẻ ngủ bên ngoài đã trở thành truyền thống của Iceland, nguồn gốc cụ thể của việc này thì rất khó thống kê được, nhưng có người cho rằng có thể truy về thời xa xưa. Vào thời đó, tổ tiên của người Iceland sống trong hang động nên không khí không được thông thoáng, các bậc cha mẹ đem con để ở ngoài trời lại tốt hơn nhiều.

>>Trẻ em Việt đã từng có một văn hóa giao thông như thế

Một người mẹ ở Iceland cho biết cô luôn cảm thấy việc để con ở ngoài trời là rất bình thường, bởi vì những người xung quanh cô đều lớn lên như thế cả. Vào năm 2008, khi cô chuyển đến sống ở Seattle (Mỹ), cô không ngờ mình đã bị người ta mắng khi để xe nôi của con ở bên ngoài lúc vào tiệm cà phê.

Một người đàn ông chạy ngang qua chỉ trích cô, nói cô không phải là một người mẹ tốt và làm thế quá nguy hiểm. Khi đó cô mới biết rằng ngoài Iceland ra thì ở những nơi khác, người ta không để con ở ngoài trời một mình.

Hầu như ở Iceland chưa từng xảy ra vụ bắt cóc trẻ em nào. Một người dân địa phương chia sẻ rằng anh ta có một người bạn để con ở ghế sau xe, sau đó anh này có việc rời đi, không ngờ cả xe và đứa bé đều bị trộm lấy mất. Thế nhưng, kẻ trộm sau khi lái xe đi được khoảng 100m thì đột nhiên nhận ra ghế sau có một đứa trẻ, sau đó hắn ta phải mang xe trả lại.

Bởi vì để trẻ ở ngoài trời một mình rất an toàn nên người Iceland mới làm như vậy. Không chỉ riêng Iceland, thậm chí tại các quốc gia bắc Âu khác như Đan Mạch, người ta cũng thường để trẻ em ngủ ngoài trời lạnh mà không hề lo lắng. Các nghiên cứu về sức khỏe cũng cho thấy rằng, thể chất của trẻ không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ lạnh nếu cha mẹ bọc xe nôi cẩn thận.

Khi xưa, trẻ em cũng thường tự do rong chơi bên ngoài và mọi người đều cảm thấy rất bình thường, người lớn cũng không cần phải đứng trông chừng bên cạnh. Hiện nay khi trẻ ra ngoài chơi đều phải có người lớn đi cùng, để con trẻ ở ngoài lại trở thành một việc kì lạ.

Quả thực, môi trường sống an toàn của Iceland thật đáng ngưỡng mộ, nếu để trẻ em sống ở đó thì cha mẹ không cần phải quá bận tâm nữa.

Ngọc Trúc

Xem thêm: