Một giáo viên ở Ấn Độ đã vượt qua 12.000 người trong danh sách đề cử trên toàn thế giới để nhận được Giải thưởng Giáo viên Toàn cầu năm 2020 và nhận được số tiền thưởng lên đến 1 triệu đô la. 

Người thầy giáo hào phóng này tuyên bố rằng sẽ chia sẻ một nửa số tiền thưởng cho 9 giáo viên còn lại thuộc top 10 có tên trong danh sách đề cử, đây là lần đầu tiên có người nhận thưởng làm điều này trong vòng 6 năm kể từ khi giải thưởng được thành lập.

Theo lời giới thiệu trên trang web của Giải thưởng Giáo viên Toàn cầu (Global Teacher Awards), thầy Ranjitsinh Disale bắt đầu dạy ở một trường tiểu học tại bang Maharashtra của Ấn Độ từ năm 2009.

Hầu hết học sinh nữ của trường đến từ các cộng đồng bộ lạc và tỷ lệ đi học của các em đôi khi thấp đến 2% và thông thường sẽ kết hôn khi còn rất nhỏ. Ngay cả khi đi học, ngôn ngữ được sử dụng trong sách giáo khoa không phải là tiếng mẹ đẻ – tiếng Kannada, điều này khiến nhiều em không thể học được.

giao vien toan cau 1
(Ảnh: Global Teacher Prize/Youtube)

Thầy Ranjitsinh đã quyết định thay đổi mọi thứ, thầy không chỉ chuyển đến ngôi làng nơi có trường học và học tiếng địa phương, mà còn dịch nội dung sách giáo khoa sang ngôn ngữ mẹ đẻ để học sinh có thể hiểu được, thậm chí còn nhúng mã QR cho phép học sinh truy cập nội dung giảng dạy trong sách điện tử và video.

Ngoài ra, thầy Ranjitsinh cũng sẽ phân tích phản ứng của học sinh và điều chỉnh nội dung, hoạt động và bài tập về nhà trong sách giáo khoa được nhúng mã QR dựa trên cơ sở này để tạo ra trải nghiệm học tập cá nhân hóa cho mỗi học sinh.

Những nỗ lực của thầy Ranjitsinh trong vài năm qua đã đạt được kết quả tuyệt vời. Trường của thầy gần đây được đánh giá là trường tốt nhất trong khu vực, và 85% học sinh của thầy đạt điểm A trong kỳ thi cuối kỳ. 

Hiện nay, không có ai trong làng này kết hôn khi còn nhỏ và tỷ lệ học sinh nữ nhập học đạt 100%, có một bé gái trong làng thậm chí đã tốt nghiệp đại học. Trước khi thầy Ranjitsinh đến thì đây là một giấc mơ không tưởng.

Sau khi nhận được Giải thưởng Giáo viên Toàn cầu năm nay, thầy Ranjitsinh đã quyết định chia một nửa số tiền thưởng cho 9 giáo viên còn lại có tên trong danh sách lọt vào vòng chung kết (top 10) để mỗi người trong số họ có thể nhận được hơn 55.000 đô la, bởi những giáo viên này đều có cống hiến nổi bật cho sự nghiệp giáo dục tại quê nhà của họ.

Sau lễ trao giải trực tuyến, thầy cho biết: “Tôi tin rằng nếu tôi chia sẻ số tiền thưởng này với 9 giáo viên, điều đó có nghĩa là tôi có thể mở rộng thành tích của họ.” 

Những nỗ lực và sự hào phóng của thầy Ranjitsinh đã được nhà lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma ghi nhận. Ngài đã chúc mừng và khen ngợi thầy Ranjitsinh trên Twitter rằng: “Anh ấy đã nêu một tấm gương về hành động tích cực cho hoạt động từ thiện.” 

Minh Ngọc
Theo Epoch Times

Xem thêm: