Khi cả phụ huynh bị vỡ ối và nhân viên y tế của trường đều đang hết sức hoảng loạn, cô giáo Perez đã xuất hiện như một vụ cứu tinh làm chủ tình hình.

đỡ đẻ
(Ảnh minh họa: OPOLJA/ Shutterstock)

Giống như mọi phụ nữ trên thế giới, cô Loren Carcamo (đến từ Dallas, Mỹ) cũng muốn sinh nở bình thường tại một bệnh viện phụ sản nhưng thực tế đã mang đến cho cô một tình huống dở khóc dở cười.

Theo Dallas Morning News, cô Loren Carcamo đang đón con gái từ trường tiểu học về nhà thì đột nhiên cảm thấy đau đẻ. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng lộ trình thì ngày dự sinh của cô vốn dĩ là ngày hôm sau.

Cô Carcamo bị vỡ ối nên mọi người phải đưa cô đến phòng y tế trường. Lúc đó, y tá của trường, cô Tylar Krause vô cùng lo lắng nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ bà mẹ đang chuẩn bị “vượt cạn”.

“Tôi chưa bao giờ đỡ đẻ cả. Tôi từng được xem một ca sinh nở trong trường y tá. Được rồi, để tôi nhớ lại những gì họ đã làm. Tôi đã rất hoảng loạn”, cô Krause nói với Today.

Trong lúc mọi thứ đang rất hỗn loạn thì điều kì diệu đã xảy ra. Một trong những giáo viên của trường – cô Maria Perez Caraballo – từng học sản phụ khoa tại quê hương của mình, Venezuela, đã xuất hiện. Sau khi đến phòng y tá, cô xác định Carcamo sẽ phải sinh con ở trường. 

Cô trấn an bà bầu: “Đừng lo lắng, tôi là một bác sĩ y khoa ở Venezuela và tôi đã đỡ đẻ nhiều rồi.”

Cô Krause kể lại rằng sự hiện diện của cô Perez đã thay đổi hoàn toàn bầu không khí căng thẳng trong phòng y tế. Cô giáo Perez rất tự tin kiểm soát tình hình. 

“Căn phòng tràn ngập cảm giác kinh hoàng mãi cho đến khi cô Perez bước vào. Cô ấy rất bình tĩnh, tự chủ. Phong thái của cô ấy như muốn nói ‘Hãy làm điều này thôi nào’”, cô Krause nói với NBCDFW.

Sau đó, các nhân viên y tế đã đến hỗ trợ cho Perez và Krause. Họ bình tĩnh hướng dẫn cho Carcamo trong suốt quá trình sinh nở. Cuối cùng, cô đã hạ sinh một bé gái thành công.

Bé gái (sau này được đặt tên là Leire) chào đời với làn da đời tím tái, còn nguyên dây rốn nhưng chỉ một lúc sau da bé đã chuyển sang màu hồng và bé bắt đầu khóc.

Các nhân viên của trường vừa vỗ tay vừa khóc, chúc mừng cho hạnh phúc của mẹ con cô Carcamo. Họ đưa cô qua sảnh của trường để chuyển đến bệnh viện. Lorette (6 tuổi, vốn đang chuẩn bị về nhà với mẹ) tròn mắt nhìn theo chiếc xe, vậy là cô bé đã chính thức trở thành chị lớn.

Vị anh hùng của gia đình Carcamo – cô giáo Perez – vốn là một bác sĩ sản phụ khoa ở Venezuela nhưng cô sau đó đã đến Hoa Kỳ. Cô cảm thấy vô cùng ơn vì bà bầu Carcamo giúp cô có cơ hội sử dụng lại những kỹ năng cũ của mình.

“Tôi đến đất nước này, và tôi đã học rất nhiều để trở thành một giáo viên, vì vậy tôi phải nói lời tạm biệt với những ngày tháng trong ngành y. Điều này thực sự tuyệt vời. Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc khi có thêm một trải nghiệm trong lĩnh vực khoa học mà tôi từng dày công nghiên cứu”, cô nói với NBCDFW.

Và không ai biết ơn sự hiện diện của cô Perez vào ngày hôm đó hơn cô Carcamo. Cô không chỉ trân trọng cô Perez vì kỹ năng y tế mà còn bởi thái độ tốt bụng và điềm tĩnh của cựu bác sĩ.

“Tôi cảm thấy như mình đang ở cùng với một người bạn thực sự, với bác sĩ của mình. Khi cô ấy bắt đầu nói chuyện với tôi, tôi không còn thấy sợ nữa”, cô nói với Today.