Chàng trai Trung Quốc đã giữ trọn lời hứa thay bạn gái báo hiếu cha mẹ già khi cô qua đời trong vòng tay anh hơn 15 năm trước.

Anh là Trịnh Đông quê tại thị trấn An Nhân, Thành Đô, Tứ Xuyên. Gia cảnh bần hàn, anh sớm phải đi bán hoa quả dạo, kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Ở tuổi 20, một người cô giới thiệu cho anh một cô gái cùng quê tên Vương Tịnh – người con gái duy nhất trong gia đình có bố là nhân viên mỏ than, mẹ mở một tiệm may nhỏ ở nhà.

Cả hai sớm quý mến và dành tình cảm cho nhau. Vương Tịnh hay theo chân bạn trai đi bán hoa quả, trong khi Trịnh Đông thường lui tới nhà Vương Tịnh chơi, xông xáo mọi việc và rất được lòng gia đình nhà bạn gái. Mối thâm giao ngày càng khăng khít khiến anh dần chuyển xưng hô với thân sinh của bạn gái thành “bố mẹ” và suốt 2 năm hẹn hò, cặp đôi này chỉ cãi nhau duy nhất một lần.

“Cuối cùng, cô ấy bắt xe buýt đến nhà tìm tôi. Thế là hai đứa lại làm hòa”, chàng trai kể.

Nhưng 2 năm hạnh phúc nhanh chóng qua đi, tháng 6/2002, Vương Tịnh vô tình phát hiện ra mình mắc bệnh bạch cầu cấp tính sau một tai nạn bỏng ống bô. Bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng không thể trị khỏi bệnh được cho Vương Tịnh, ông nói Vương Tịnh chỉ còn sống được vài tháng và khuyên gia đình nên đưa cô về nhà.

Zheng 2
Cặp đôi đã có 2 năm hạnh phúc bên nhau. (Ảnh minh họa: Pxhere)

Sau hơn một tháng chăm sóc trong bệnh viện, Trịnh Đông tiếp tục dành trọn thời gian chăm sóc bạn gái tại nhà. Hàng ngày, anh giúp cô đi lại, chuẩn bị bữa ăn và ngồi trên ghế sô pha an ủi, động viên và hứa sẽ thay cô báo hiếu bố mẹ.

Vào tháng 8 năm đó, Vương Tịnh lặng lẽ “ngủ quên” trong vòng tay người yêu sau câu nói “Em mệt quá”.

Mong muốn hoàn thành tâm nguyện của Vương Tịnh, Trịnh Đông xin làm con nuôi, chuyển đến sống chung để chăm sóc bố mẹ người yêu trọn đời trước sự chứng kiến của hàng xóm.

“Cậu ấy sống cùng nhà với bố mẹ bạn gái, lo cho họ khi ốm đau, chữa bệnh”, người hàng xóm nói.

Năm 2004, mẹ của Vương Tịnh qua đời vì đau buồn và bạo bệnh. Cái chết liên tiếp của vợ và con gái khiến ông bố suy sụp, Trịnh Đông lại chăm sóc động viên giúp ông vượt qua cú sốc.

Zheng
Trịnh Đông của hiện tại, anh vẫn luôn nhớ Vương Tịnh rất nhiều. (Ảnh: Newqq)

Mãi đến khi chàng trai kết hôn, ông mới vơi bớt nỗi đau. Ông sống cùng gia đình Trịnh Đông và giúp anh trông coi đại lý nước khoáng sau khi nghỉ hưu mãi đến năm 2017 khi ông từ trần sau một tai nạn giao thông. Một lần nữa, Trịnh Đông lại đứng ra lo liệu cho tang lễ của ông.

“Tôi đã giữ lời hứa chăm lo cho cha mẹ cô ấy. Đến bây giờ, tôi vẫn thấy nhớ Vương Tịnh. Mong rằng ở một nơi xa, cô ấy đang hạnh phúc bên cha mẹ”, chàng trai năm xưa giờ đã có hai con, nói.

Câu chuyện về nghĩa cử “trọn nghĩa vẹn tình” của Trịnh Đông đã gây xúc động mạnh trên mạng QQ – một câu chuyện có thật mà nhiều người có lẽ tưởng như chỉ còn trong cổ tích giữa một xã hội Trung Quốc đầy ích kỷ và rối ren.

Hoài Anh

Xem thêm: