Khu vực phía Đông Bắc nước Mỹ gần đây đang phải hứng chịu nhiều trận bão tuyết, tại một số nơi tuyết đóng dày đến vài chục cm. Tại bang Rhode Island có một cậu bé 10 tuổi đã cùng bạn dọn sạch tuyết đóng trên xe của các nhân viên bệnh viện nhằm bày tỏ lòng biết ơn của các em đến sự cần cù, hy sinh của họ. Trong mùa đông lạnh lẽo này, nghĩa cử tốt đẹp của các em đã khiến mọi người đều cảm thấy rất ấm lòng.

dọn tuyết
(Ảnh minh họa/Pixabay)

Theo đài WJAR đưa tin, khi trận bão tuyết ập đến vào ngày 1/2 vừa qua, cậu bé Christian Stone cùng bạn Abbey Meeker sống ở thị trấn Westerly thuộc bang Rhode Island đã cùng nhau dọn sạch tuyết đóng trên xe của các nhân viên làm việc tại một bệnh viện ở thị trấn này để họ có thể về nhà sớm hơn.

Vào buổi chiều ngày hôm đó, Christian và Abbey đến bãi xe của bệnh viện này, các em đã dùng xẻng để dọn sạch tuyết đóng trên khoảng 80 chiếc xe, tuyết phủ trên xe sẽ che chắn tầm nhìn gây nguy hiểm giao thông.

Cậu bé Abbey cho biết, khi trận bão tuyết ập đến vào khoảng 1 tháng trước, Christian đã muốn làm điều gì đó cho các nhân viên y tế ở bệnh viện này, vì họ đã hy sinh rất nhiều trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Thế nên hai em đã hẹn để cùng dọn tuyết trên xe của các nhân viên tế ở đây sau khi lại có một trận bão tuyết khác ập đến.

Christian chia sẻ: “Cháu nghĩ rằng họ đã luôn nỗ lực hết sức để giúp chúng ta trong suốt khoảng thời gian dịch bệnh hoành thành, vậy thì vì sao chúng ta không giúp lại họ? Các nhân viên y tế ở đây phải chiến đấu với những căn bệnh truyền nhiễm như Covid mỗi ngày. Khi họ tan sở, chúng cháu muốn làm sạch xe cho họ để họ về nhà được dễ dàng hơn.”

Christian còn cho hay em cảm thấy rất thích thú khi được nhìn thấy các nhân viên y tế vui vẻ. “Có những người nói rằng: ‘Cảm ơn nhiều lắm’, còn cháu thì rất mừng khi thấy họ vui như thế.”

Christian và Abbey cũng cho biết có các nhân viên y tế còn muốn gửi tiền làm sạch tuyết cho các em, nhưng các em đã nhẹ nhàng từ chối: “Chúng cháu làm việc này là bởi mọi người làm việc ở đây vì chúng cháu mà.”Cậu bé Christian cho biết: “Cháu cảm thấy mình đã thật sự giúp đỡ được người khác, cảm giác khi biết có người đã được giúp đỡ thật sự rất tuyệt.”

Theo EpochTimes
Thanh Trúc

Xem thêm: