Trong câu chuyện cổ tích “Aladin và cây đèn thần” có một chi tiết miêu tả rằng chỉ cần xoa chiếc “đèn thần” thì sẽ xuất hiện một vị thần để sai khiến. Còn trong cuộc sống hiện thực, hai người đàn ông Ấn Độ đã rao bán “đèn thần Aladdin” với một bác sĩ và… không ngờ người kia đã thật sự mua nó. Tuy nhiên, những người này đã bị cảnh sát bắt vì tội lừa đảo.

Den than Aladin
Đèn thần Aladin. (Ảnh minh họa: Fer Gregory/Shutterstock)

Theo đài truyền hình New Delhi đưa tin, sự việc này xảy ra tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ. Bác sĩ Laeek Khan ở đây được mời đến chữa bệnh cho người phụ nữ mà những tên nghi phạm này gọi là “mẹ”. Trong vòng hơn 1 tháng chữa bệnh tại nhà, những người này chẳng những giới thiệu với anh các giáo sĩ, mà còn không ngừng tẩy não anh.

Sau khi thời cơ đã chín muồi, bọn chúng đã rao bán “đèn thần Aladdin” với bác sĩ Khan và nói rằng chiếc đèn này có thể mang đến sức khỏe, tiền tài và vận may. Mặc dù bọn chúng hét giá 15 triệu rupee (~ 200.000 đô la), nhưng anh Khan chỉ mua lại chiếc đèn với giá 3,1 triệu rupee (~ 41.600 đô la).

Anh Khan cho biết có một lần khi anh đang chữa trị tại nhà thì vị thần bên trong “đèn thần Aladdin” hiện ra trước mặt anh, nhưng khi đó anh không biết đó là một tên nghi phạm ngụy trang thành. Anh đã hỏi liệu có được chạm vào “thần đèn” hay không thì bị từ chối.

Sau khi mua lại “đèn thần Aladdin”, anh Khan phát hiện ra nó không hề có bất cứ sức mạnh thần kỳ nào cả nên anh đã báo cảnh sát. Cảnh sát đã bắt giam hai tên nghi phạm cũng như thu giữ “cây đèn thần Aladdin” màu vàng kim mà bọn chúng dùng để lừa đảo.

Cảnh sát Amit Rai cho biết họ phát hiện thấy hai tên nghi phạm này cũng đã sử dụng trò lừa bịp này để lừa đảo các gia đình khác. Ngoài những nghi phạm có liên quan đến vụ án này thì còn một người phụ nữ đang bỏ trốn là vợ của một trong hai tên nghi phạm.

Thanh Trúc

Xem thêm: