Anh Chad Baker (45 tuổi), cư dân của bang Illinois (Mỹ) đã tặng một trong những ngôi nhà của anh cho người phụ nữ thuê nhà vào năm ngoái. Thế nhưng vài tháng trước, anh lại tặng một căn nhà nữa cho một người thuê khác. Hành động tốt đẹp của anh khiến nhiều người cảm động và khâm phục!

Công ty sửa chữa nhà ở thành phố Decatur hiện đã giao ngôi nhà thứ hai trong số 2 ngôi nhà cho thuê cho bà Maggie Reid (84 tuổi) – bà là người thuê cũ của anh Chad Baker. Anh Chad cho biết bà ấy “vô cùng tốt bụng”.

“Chúng tôi rất thân thiết, tôi chưa từng tăng tiền thuê nhà của bà ấy kể từ khi tôi sở hữu ngôi nhà này. Đôi lúc tôi sẽ ngồi trò chuyện với bà ấy, có lúc thì ăn chút gì đó cùng bà ấy”, anh Chad chia sẻ với trang The Epoch Times.

Bà Maggie đã sống ở đây kể từ năm 2005, 6 năm sau đó, anh Chad đã mua lại ngôi nhà này vào năm 2011.

Vào tháng 11/2020, anh Chad lần đầu tiên chủ động đề nghị tặng những ngôi nhà cho thuê cho 2 người thuê khi đó. Người thuê ngôi nhà còn lại của anh là bà Ruby Jones (63 tuổi) đã nhận nhà, nhưng bà Maggie thì từ chối lời đề nghị này.

Anh Chad cho hay: “Ban đầu bà Maggie nói rằng bà ấy không muốn nhận vì tuổi bà ấy đã cao, không muốn sở hữu nhà. Tôi nói với bà ấy rằng ‘Nhưng tiền thuê nhà của bà vẫn không thay đổi’.”

“Tôi nói, ‘Được rồi, nếu bà đổi ý thì hãy nói với tôi bất cứ lúc nào’.”

Sau khi suy xét về lời đề nghị của Chad cũng như bàn bạc với con trai, bà Maggie đã đổi ý vào mùa hè năm ngoái.

Anh Chad kể rằng: “Bất ngờ có một ngày khi tôi đang thu tiền thuê nhà thì bà ấy nói: ‘Sau một thời gian dài thảo luận, tôi quyết định nhận ngôi nhà này’, tôi nói, ‘Được chứ, lời đề nghị vẫn còn hiệu lực.’”

chủ nhà Mỹ
(Ảnh: Chad Baker cung cấp/Epochtimes)

Anh Chad đã liên lạc với luật sư để nhanh chóng hoàn thành tất cả giấy tờ thủ tục. Thế nhưng sau khi tặng xong ngôi nhà, anh Chad đã làm một vài điều khác khiến ngôi nhà dễ sống hơn. Anh đã xây một sân bê tông mới để bà Maggie khỏi bị trượt ngã ngay cả khi nó bị đóng băng vào mùa đông.

Đến khi bảo hiểm của bà Maggie hoàn tất thì ngôi nhà này chính thức được chuyển giao cho bà, bà cảm thấy vô cùng biết ơn vì điều này.

Anh Chad chia sẻ rằng: “Tôi không biết bà ấy đã cảm ơn bao nhiêu lần nữa. Bà ấy nói: ‘Tôi chỉ muốn cho cậu biết tôi biết ơn đến nhường nào.’ Tôi nói với bà ấy rằng: ‘Tôi đã cảm nhận được tấm lòng của bà rồi.’”

Theo lời anh Chad, họ không chỉ là chủ nhà và khách trọ, anh nghĩ rằng bà ấy giống như “bà nội” của mình hơn, “Bà ấy nói với mọi người rằng tôi giống như con trai bà ấy, bởi vì chúng tôi rất có duyên ngay từ khi mới quen biết.”

Hai người vẫn luôn giữ liên lạc. Anh Chad cho hay: “Tôi vừa đến thăm bà ấy vào tuần trước. Tôi nói với bà ấy: ‘Bà cần nộp đơn miễn thuế cho căn nhà này. Vì bà là người lớn tuổi nên họ sẽ hủy thuế cho bà.’”

Anh còn nói thêm: “Khi đó hãy gọi cho tôi, tôi sẽ đi cùng bà đến đó để điền tất cả các đơn từ cần thiết.”

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: