Vì giá nhà tăng cao, cụ James phải từ bỏ cuộc sống nghỉ hưu thảnh thơi để tiếp tục làm việc. Không thể làm ngơ trước khó khăn của người bảo vệ cao tuổi, các học sinh của trường Callisburg đã chung tay giúp đỡ cụ. 

shutterstock 1954428304
Vì giá nhà tăng cao, cụ James phải từ bỏ cuộc sống nghỉ hưu thảnh thơi để tiếp tục làm việc. (Ảnh minh họa: Vyacheslav Saltayev/ Shutterstock)

Theo KDFW, cụ James (80 tuổi) vốn đã nghỉ hưu nhưng vì giá tiền thuê nhà tăng cao nên cụ buộc phải quay lại làm việc. Công việc mới của cụ là làm bảo vệ tại trường trung học Callisburg ở Callisburg, Texas, Mỹ.

“Tôi cảm thấy thật buồn khi thấy một cụ già 80 tuổi phải làm những việc mà nhẽ ra ở tuổi của cụ không nên làm”, Banner Tidwell, một học sinh của trường, cho biết.

Không thể làm ngơ trước tình cảnh khó khăn của cụ, ba học sinh của trường đã lập quỹ quyên góp trên GoFundMe để giúp cụ James được nghỉ hưu.

Chiến dịch gây quỹ “Giúp cụ James rời khỏi trường” có nội dung cụ thể như sau: “Các bạn ơi, tôi muốn gây quỹ cho người gác cổng của chúng ta. Ông ấy đang phải vật lộn để trả tiền thuê nhà. Ông ấy vốn đã nghỉ hưu rồi nhưng lại phải quay lại làm việc vì giá nhà tăng lên. Mỗi bạn chỉ cần góp sức một chút thôi là đủ giúp ông ấy thay đổi cuộc sống”. 

Một trong những người thành lập quỹ, Greyson Thurman, đã quảng bá chiến dịch giúp đỡ cụ James trên trang mạng xã hội cá nhân của mình. Kết quả là GoFundMe đã huy động được hơn 10.000 USD trong 12 giờ đầu tiên và gần 29.000 USD vào ngày 17 tháng 2. Trong một tuần, tổng số tiền quyên góp đã vượt quá 160.000 USD. Tính đến thứ Sáu, trang này đã thu về gần một phần tư triệu USD.

“Xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã quyên góp và chia sẻ thông tin để giúp đỡ ông James. Những điều các bạn đang làm sẽ giúp thay đổi cuộc đời ông ấy mãi mãi”, những người tổ chức cho biết.

Hãng tin KDFW cho biết hiện cụ James vẫn chưa nghỉ hưu nhưng kết quả thành công rực rỡ của quỹ GoFundMe là không thể phủ nhận. 

“Chúng tôi biết tất cả mọi người đều sẽ muốn giúp đỡ ông ấy, nhưng chúng tôi không thể đoán được rằng việc này lại bùng nổ đến thế”, học sinh Marti Yousko cho biết.

“Thật tuyệt vời. Chuyện này bắt đầu từ ý tưởng của ba đứa trẻ tốt bụng, nhưng không chỉ có thể, tất cả các học sinh của chúng tôi đều sẵn sàng góp sức”, ông Jason Hooper, hiệu trưởng của trường, tự hào nhận xét.