Cái kết của phim “Titanic” luôn là một trong những chủ đề nóng nhất trong lịch sử điện ảnh. Một số fan tin chắc rằng nếu Jack có thể cùng Rose trèo lên cánh cửa gỗ, thì anh không nhất định phải chết. Về vấn đề này, đạo diễn James Cameron đã đưa ra câu trả lời bằng những thí nghiệm khoa học thực tế.

shutterstock 467301413
(Nguồn: Anton_Ivanov/ Shutterstock)

Bộ phim kinh điển “Titanic” của đạo diễn James Cameron sẽ tái xuất vào tháng 2 này nhân kỷ niệm 25 năm ra mắt.

Trong cảnh cuối của bộ phim (1997) khi con tàu nổi tiếng sắp chìm hẳn và hành khách đang hoảng loạn tìm cách sống sót giữa đại dương, Jack (Lenardo DiCaprio đóng) đã xoay sở giúp Rose (Kate Winslet thủ vai) trèo lên cánh cửa gỗ bị vỡ mất một góc đang trôi nổi gần đó.

Rose sống sót, còn Jack từ từ chìm xuống đáy biển giá lạnh, tạo nên một trong những câu chuyện tình bi thảm nhất trong lịch sử văn hóa đại chúng.

25 năm kể từ ngày bộ phim ra mắt, đây vẫn là tình tiết gây tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ. Nhiều người cố chấp tin rằng tấm ván đủ chỗ cho cả Rose và Jack, chỉ là đạo diễn James Cameron không muốn cứu họ mà thôi.

Nhằm dẹp tan một lần và mãi mãi những nghi vấn cùng giả thuyết của khán giả xoay quanh cái kết của Jack, ông James Cameron đã yêu cầu National Geographic thử nghiệm số phận của nam diễn viên Jack trong một bộ phim tài liệu mới, theo AFP đưa tin.

Phim tài liệu đã tuyển dụng 2 diễn viên đóng thế bắt chước nam chính Jack và nữ chính Rose, đồng thời sao chép chính xác cánh cửa gỗ mà họ đã bám vào sau khi rơi xuống biển trong phim, và thử nghiệm trong một bể nước lớn chứa đầy nước đá. Diễn viên đóng thế có một nhiệt kế trên người, để phát hiện cơ thể anh giảm nhiệt độ nhanh như thế nào.

Trong kịch bản đầu tiên, Jack và Rose đều trèo được lên tấm ván, nhưng cả hai đều chịu cảnh ngâm người dưới làn nước lạnh ngắt. Với tình trạng này, không sớm thì muộn cả hai cũng sẽ kiệt sức và tử vong vì hạ thân nhiệt. Do đó, kịch bản này là bất khả thi và Jack thực sự cần phải chết.

Nhưng kịch bản thử nghiệm thứ hai cho thấy, hai diễn viên cùng bám vào tấm ván, trong một tư thế đảm bảo nửa trên của cơ thể, hoặc ít nhất những cơ quan nội tạng quan trọng, không bị ngâm trong nước. Điều này sẽ giúp cặp tình nhân gia tăng cơ hội sống sót.

“Không còn dầm mình trong nước lạnh, việc Jack run lập cập không ngừng đã giúp cơ thể cậu ấy chống chọi với cái lạnh”, đạo diễn James Cameron nói. “Cứ theo đà này, Jack có thể cầm cự được thêm khá lâu, có thể là vài giờ”.

Ông James Cameron nói: “Anh ấy (Jack) có cơ hội sống sót cho đến khi xuồng cứu sinh quay trở lại. Điều này (kết quả thử nghiệm) có thể hiện sự đảo ngược tình thế không? Jack có thể sống sót, nhưng có quá nhiều biến số ở giữa.”

Cái kết của phim “Titanic” luôn là một trong những chủ đề nóng nhất trong lịch sử điện ảnh. Một số người hâm mộ tin chắc rằng nếu Jack có thể cùng Rose đi lên cánh cửa gỗ, thì anh không nhất định phải chết.

Tuy nhiên, đạo diễn James Cameron đã tuyên bố rằng ông sẽ để nhân vật này hy sinh, bất chấp những thí nghiệm khoa học mới của ông cho thấy Jack có cơ hội sống sót.

Khi được hỏi điều gì sẽ thay đổi nếu ông được yêu cầu làm lại bộ phim cách đây 25 năm, James Cameron đã nói đùa rằng: “Dựa trên tất cả những gì tôi biết ngày nay, tôi chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì về việc cánh cửa gỗ sẽ được làm nhỏ hơn.”

Trong buổi họp báo chiếu lại bộ phim, ông James Cameron tiết lộ với truyền thông rằng sự hy sinh vì tình yêu giống như người hùng Jack mới khiến vụ chìm tàu ​​Titanic trở thành đề tài được bàn tán muôn thuở.

Ông nói: “Sau Titanic, thậm chí còn có những bi kịch tồi tệ hơn. Ý tôi là giống như Thế chiến thứ nhất, nơi hàng chục triệu người đã chết, còn có Thế chiến thứ hai, v.v … Nhưng Titanic có thể tồn tại trong một thời gian dài, gần như một câu chuyện thần thoại, một bộ tiểu thuyết vậy. Tôi nghĩ nó được tạo ra bởi ánh sáng của tình yêu, sự hy sinh và lòng nhân đạo.”

Thư Hinh, Vision Times

Xem thêm: