Ngay sau khi nhận được tin ông Abe bị bắn, chiếc xe của phu nhân Akie Abe đã rời khỏi dinh thự và đến bệnh viện. Một số phương tiện truyền thông Nhật Bản chụp được ảnh bà Abe Akie mặc một chiếc váy màu xám, trông bà cô đơn và cúi đầu im lặng. Được biết, sau khi ông Shinzo Abe gặp mặt phu nhân lần cuối, đến 5:03 ông qua đời.

p3179281a615696294
Ông Shinzo Abe và phu nhân Abe Akie (Ảnh: Instagram@akieabe)

Tổng hợp thông tin từ truyền thông Nhật Bản, sau khi ông Shinzo Abe bị bắn vào ngày 8/7, vợ ông là bà Akie Abe đã lái xe ra khỏi nhà vào khoảng 11:20 và đến ga Kyoto lúc 3:20, dưới sự bảo vệ của hơn 10 người, bà đã lên tàu tốc hành đặc biệt và gấp rút đến Nara. Bà đến ga Yamato Yagi ở Nara vào khoảng 4:30 chiều và đến bệnh viện lúc 4:57, lúc này ông Shinzo Abe đang trong phòng chăm sóc đặc biệt. Được biết, thời gian từ lúc bà Abe Akie đến bệnh viện và bệnh viện xác nhận ông qua đời, diễn ra nhanh chóng trong khoảng 8 phút.

Nhiều cư dân mạng Nhật Bản đã bày tỏ: “Bà Abe Akie vào bệnh viện, 8 phút sau đó thì tuyên bố ông Abe qua đời, chắc chắn là ông đang đợi phu nhân Akie… thực sự rất buồn”, “Tôi không thể tưởng tượng được tình trạng hiện tại của bà Akie”, “Chắc chắn là vì đợi phu nhân Akie nên ông vẫn giữ hơi thở cuối cùng”.

Bà Abe Akie xuất thân là con nhà dòng dõi nổi tiếng, bà là là con gái của ông Akio Matsuzaki, chủ tịch của nhà sản xuất bánh kẹo và chocolate lớn nhất Nhật Bản, tập đoàn Morinaga & Co.

Bà Akie Abe kết hôn với ông Shinzo Abe – một người xuất thân từ gia đình chính trị, vào năm 1987, sau gần 3 năm yêu nhau. Bà Abe Akie là người tích cực và nổi tiếng trong chiến dịch tranh cử của chồng, và thường thay ông Shinzo Abe uống rượu, cạn ly trong các buổi yến tiệc.

Bà Abe Akie năm nay 60 tuổi, cho đến nay, hai người họ không có con, chỉ nuôi một chú chó tên “Roy”.

Bà Abe Akie từng thẳng thắn chia sẻ, khi gả vào một gia đình chính trị bà gặp rất nhiều áp lực, bà cũng đã từng được điều trị các vấn đề về vô sinh, thậm chí còn lên kế hoạch nhận con nuôi, nhưng cuối cùng đều không thành hiện thực.

Mặc dù vậy, ông Shinzo Abe vẫn yêu vợ vô cùng, ông từng chia sẻ trên Facebook rằng: “Bí quyết của hạnh phúc gia đình là đầu hàng vợ!”

Sau khi ông Shinzo Abe bị bắn, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ: “Nhìn dáng vẻ bà ấy (Abe Akie), nước mắt tôi sắp trào ra. Đau lòng khi nghĩ đến bà Akie, người luôn tạo ấn tượng vui vẻ cho người khác…”.

Trước đó, lúc 2:35 chiều ngày 8/7, Kyodo News đưa tin về tình hình cấp cứu ông Shinzo Abe, theo Cục Phòng cháy chữa cháy của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, ông Abe bị bắn vào cổ bên phải và chảy máu, đồng thời ngực trái chảy máu dưới da. Theo một cuộc họp báo được tổ chức tại Bệnh viện Đại học Y Nara vào lúc 6:00 giờ chiều cùng, ông Abe bị thương sâu vào tim và không có dấu hiệu của sự sống trước khi đến bệnh viện. Mặc dù bệnh viện đã truyền cho ông Abe hơn 100 đơn vị (20.000 ml) máu nhưng vẫn không thể cứu được ông. Bệnh viện cho rằng ông Abe qua đời do “mất máu quá nhiều”.

Kênh truyền thông Nhật Bản MBSNEWS cho hay, vào khoảng 11:00 đêm, cảnh sát đã xác nhận 1 vết thương do đạn bắn vào vai trái và 2 vết thương ở cổ của ông Abe, tổng cộng 3 vết thương do đạn bắn. Thi thể của ông Abe sẽ được tiến hành giải phẫu tư pháp để xác nhận xem viên đạn có phải đã xuyên qua cơ thể hay không. Nippon TV dẫn lời các quan chức Đảng Dân chủ Tự do đưa tin, thi thể của Thủ tướng Abe dự kiến ​​được chuyển đến nhà riêng ở Shibuya, Tokyo vào sáng ngày 9/9.