Bạn sẽ làm gì khi thấy một chiếc hộp trôi trên biển và bên trong hộp có những thứ đắt tiền như iPhone XS Max – thiết bị công nghệ đời mới?

Chàng trai 20 tuổi Nichol Taguli đã lựa chọn làm theo lương tâm của mình, đó là trả lại chiếc hộp cho người bị mất cùng toàn bộ tài sản bên trong. Chính vì vậy, cậu cũng đã nhận được những điều mà cậu xứng đáng được nhận cho hành động đạo đức của mình.

Thời điểm đó, chàng trai đến từ Buenavista, Guimaras, Philippines này đang cùng bố đi câu cá ở biển Guimaras thì tình cờ nhìn thấy một chiếc hộp đang trôi trên mặt nước. Tuy nhiên, Nichol không ngờ là bên trong chiếc hộp lại chứa những thứ rất có giá trị.

Theo Tagudin, khi mở chiếc hộp ra, Nichol thấy có iPhone XS Max 256GB, sạc dự phòng và những thứ khác.

Dù đây là những thứ đắt tiền, cậu biết rằng tốt nhất là mình nên trả lại chiếc hộp cùng những thứ bên trong đó cho người bị mất.

Sau khi lên bờ, Nichol đã nhanh chóng tìm kiếm chủ sở hữu của những món đồ này. 

Chủ nhân chiếc hộp và những thứ bên trong đó là của cậu bé Ethan Atienza (14 tuổi). Atienza đã đánh rơi chiếc hộp của mình khi lái một chiếc cano đi từ đảo Lakawon đến Manapla thuộc tỉnh Negros Occidental.

Trong khi lái, cậu đã mất kiểm soát và ngã xuống biển. Sau đó, Atienza nhận ra là mình đã đánh rơi mất chiếc hộp, nhưng may mắn là người ta báo cho cậu biết có người đã nhặt được ở Guimaras 6 ngày sau đó.

Chiếc hộp đã trôi dạt 50 dặm trên biển trước khi Tagudin nhặt được.

Sau khi anh Tagudin nhặt được chiếc hộp, Atienza và bố đã đến Guimara để nhận lại và cảm ơn sự trung thực của anh Tagudin.

Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, bố của Atienza, ông Giff đã tặng cho Tagudin 11.000 Philippine peso (~211 USD) coi như là phần thưởng. Ông cũng đề nghị cho anh một công việc khi biết được Tagudin vừa mới tốt nghiệp và đang cần tìm việc làm.

Ông Giff viết trên facebook rằng: “Nhà trường, phụ huynh, bạn bè và mọi người xung quanh cháu đều rất tự hào về cháu. Cảm ơn Nichol!”

“Và xin gửi đến bố mẹ của cháu là ông Florencio Tagudin Jr. và bà Vicky Tagudin vì đã nuôi dạy con trai của mình rất tốt. Ơn Chúa và một lần nữa, thật lòng cảm ơn và mong Chúa phù hộ cho cháu!”

(Ảnh: Giff Atienza/Facebook)

Thanh Vân

Xem thêm: