Người nghệ sĩ trong trang phục truyền thống đi từng bước chậm rãi cho đến khi khuất bóng sau cửa nhà thờ. Khi quan tài của Nữ hoàng từ từ hạ xuống, tiếng kèn túi cũng trở nên xa dần, tượng trưng cho sự ra đi trong bình yên và sự kết thúc một kỷ nguyên của Nữ hoàng.

Đám tang Nữ hoàng
Khúc điếu ca da diết của người thổi kèn túi thứ 17 của Nữ hoàng Elizabeth II khiến người nghe không khỏi rơi lệ. (Ảnh chụp màn hình video)

Được biết vị trí người thổi kèn túi của nữ hoàng là ông Paul Burns, trưởng Ban nhạc Quân đội Hoàng gia Scotland. Ông cũng đã biểu diễn trong đám tang của Hoàng thân Philip vào năm ngoái. Đây được coi là một vinh dự cao nhất của cuộc đời người nghệ sĩ kèn túi trong đội nhạc của quân đội Anh. Vào năm ngoái ông chính thức trở thành người thổi kèn túi (Bagpiper) thứ 17 của Nữ hoàng.

Khúc nhạc chia tay cuối cùng đầy xúc động của người thỏi kèn túi

Theo di nguyện của Nữ hoàng Elizabeth II trước khi qua đời, bà hy vọng rằng các nghệ sĩ kèn túi có thể được sắp xếp để chơi trong đám tang của mình và Hoàng thân Philip. Vào ngày 9/4, năm ngoái, các nghệ sĩ kèn túi cũng đã thực hiện một buổi lễ biểu diễn trong tang lễ của ông.

Có một cảnh ấn tượng ở cuối buổi lễ quốc tang Nữ hoàng Elizabeth II vào ngày 19/9 vừa qua. Khi quan tài của Nữ hoàng từ từ được đặt xuống lăng mộ hoàng gia, người thổi kèn túi mặc trang phục truyền thống của Scotland đã độc tấu một khúc điếu ca.

Khi quan tài của Nữ hoàng được đặt trong hầm mộ Hoàng gia (Royal Vault) của Nhà nguyện St George ở Lâu đài Windsor, nghệ sĩ thổi kèn túi của quốc vương thứ 17 Burns đã chơi khúc điếu ca ở hành lang, “Sleep! Dearie! Sleep!” Cảnh tượng này đã được lan truyền rộng rãi trên Internet, và hoàng gia Anh cũng đăng tải các clip liên quan trên Twitter.

Những nghệ sĩ kèn túi như những “Đồng hồ báo thức” của Nữ hoàng. Trong suốt 70 năm trị vì, họ đã thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của bà. Dù bà đang ở quốc gia nào, họ cũng sẽ chơi kèn dưới cửa sổ phòng ngủ trong 15 phút mỗi sáng. Họ và những bản nhạc sẽ đánh thức bà mỗi ngày.

Vai trò của người thổi kèn túi xuất hiện từ năm 1843, đó là giai đoạn Nữ hoàng Victoria đang trị vì, khi bà và chồng đã say mê âm nhạc trong một lần đến thăm Cao nguyên Scotland.

Kể từ đó đến nay, truyền thống thổi kèn túi cho các nhà vua trong 15 phút vào mỗi buổi sáng đã có lịch sử 179 năm. 

Do vậy mà, trong suốt cuộc đời của mình, Nữ hoàng không dựa vào đồng hồ báo thức để thức dậy. Nhiệm vụ mỗi ngày của nghệ sĩ chơi kèn túi là biểu diễn một khúc nhạc bên cửa sổ phòng ngủ của bà, bất kể khi nữ hoàng đang ở cung điện Balmoral, Windsor, Buckingham hay Holyroodhouse.

Hãng thông tấn BBC đã phỏng vấn nghệ sĩ Scott Methven, người từng chơi kèn túi cho Nữ hoàng từ năm 2015 đến năm 2019. Ông nhậm chức trong cung điện hoàng gia trong giai đoạn gia đình ông đang đối mặt với nhiều bất hạnh. Trong 8 tháng ở hoàng gia, ông đã lần lượt mất đi cha mẹ và người vợ yêu quý. 

Ông kể lại lần đứng gần Nữ hoàng, bà đã nói với ông rằng: “Nếu buổi sáng anh không có ở đây và không chơi kèn túi, ta sẽ biết anh không có ở đó, cũng không cần hỏi những người khác. Khi gia đình cần, hãy cứ về nhà, vì gia đình là trên hết.”

Nữ hoàng nói thêm với ông: “Nếu có ai nghi vấn về điều này, hãy nói với họ rằng ta đã nói là việc đó không có vấn đề.”

Điều này đã thay đổi quan điểm của ông về Nữ hoàng. Khi nghe tin Nữ hoàng qua đời, ông đã thực sự bị sốc và đau buồn.

Sau khi lễ quốc tang kết thúc, quan tài của Nữ hoàng được đặt trong Nhà nguyện Tưởng niệm Vua George VI ở Windsor, nơi bà được chôn cất cùng người chồng quá cố, Hoàng thân Philip.