Các bậc phụ huynh sẽ rất vui khi nghe con nhỏ lần đầu bập bẹ biết nói, thế nhưng trải nghiệm của người mẹ này lại hoàn toàn khác. Lời đầu tiên mà con gái cô nói không phải là gọi bố hay mẹ như các em bé khác mà là lời kêu cứu, khiến vô cùng kinh ngạc. Sau đó cô đã đưa con đến gặp bác sĩ và quả thật là cô bé có vấn đề về tim. Không ngờ rằng cô bé đã tự cứu chính mình nhờ lời nói đầu đời đặc biệt này.

Cô Shawa Annie đã chia sẻ đoạn clip về con gái Rona của cô lần đầu biết nói vào năm 2019, khi đó cô bé chỉ mới khoảng 4 tháng tuổi.

Cô Shawa viết rằng: “Thật đáng sợ khi lời nói đầu đời của con gái bạn lại là lời cầu cứu.”

Trong đoạn clip này, ban đầu cô bé Rona phát ra tiếng ê a của trẻ sơ sinh, sau đó dừng lại một lúc rồi nói “Mẹ ơi, cứu con!” một cách rất rõ ràng.

@shawnaannie

#firstwords#scarythingskidssay

♬ original sound – ShawnaAnnie

Đoạn clip này không chỉ khiến cô Shawa sợ hãi mà những người theo dõi cô cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Có người nói rằng: “Thật sự khiến tôi sợ hãi”. Thế nhưng cũng có người đùa rằng: “Tôi đơn giản sẽ đưa con bé cho bố nó.”

Cô Shawa cho biết đây không chỉ là lời nói đầu tiên của bé Rona mà trước đây ngay cả một âm tiết con gái cô cũng chưa từng bật ra. Cô biết rằng có thể Rona muốn biểu đạt điều gì đó nên đã đưa con đến gặp bác sĩ và đã nhận được kết quả khiến cô giật mình.

Cô Shawa cho hay: “Điều này khiến tôi bị sốc. Tôi đã đưa con bé đến bác sĩ nhi, họ nghe thấy tiếng tim của con bé đập rất loạn nên đã bảo tôi hãy tìm đến bác sĩ chuyên khoa tim. Chưa đầy 1 tháng sau con bé đã phải làm phẫu thuật rồi.”

Trong một đoạn clip được đăng tải sau đó, cô Shawa đã chia sẻ hình ảnh bé Rona được phẫu thuật tim cũng như quá trình hồi phục của con gái. Hiện nay cô bé đã 2 tuổi và rất khỏe mạnh.

@shawnaannie

#helpmemum#helpmemom #Ronajo #babyheartsurgery#mitralvalvedisease#turnersyndrome

♬ a thousand years (lullaby) – Christina Perri

Thanh Trúc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: