Josh và Liam sinh ra đã bị bố mẹ bỏ rơi, hai em vốn không có quan hệ máu mủ, chỉ là cùng lớn lên tại một cô nhi viện ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) nên hai em thân như anh em ruột. 

Hai anh em đã cùng hứa hẹn rằng: “Nếu một người được nhận nuôi trước thì phải nhớ nghĩ cách giúp người còn lại cũng được nhận nuôi”. Vài năm sau, Josh được một gia đình Mỹ nhận nuôi trước, cậu quả thật đã không quên lời hứa của mình, cậu cố gắng hết sức để giúp Liam cũng được nhận nuôi.

Lời hứa của 2 đứa trẻ mồ côi: Sau khi được nhận nuôi cũng sẽ không bỏ rơi nhau

Hai đứa trẻ mồ côi người Trung Quốc có tên Mỹ là Josh Clarkson và Liam Thurlby được các gia đình người Mỹ nhận nuôi. Sau khi được truyền thông đưa tin, hai em đã trả lời phỏng vấn và chia sẻ kinh nghiệm được nhận nuôi cùng “tình anh em” cảm động của mình.

Josh (2 tuổi) và Liam (5 tuổi) bị bố mẹ ruột bỏ rơi khi còn nhỏ, cả hai đều sống trong cùng một trại trẻ mồ côi ở Sơn Đông.

Liam bị bệnh mắt bẩm sinh nên mắt em gần như bị mù, không thể đọc được bình thường. “Em trai” Josh sẽ đọc cho anh nghe, hai em thân thiết như ruột thịt. Một đêm nọ khi hai đứa trẻ 9 và 11 tuổi trò chuyện với nhau, hai em đã hứa hẹn với nhau rằng, “Nếu một người được nhận nuôi trước thì phải nhớ tìm cách giúp người còn lại ở trẻ mồ côi cũng được nhận nuôi.”

“Em trai” được nhận nuôi trước và được đưa đến Mỹ, hai anh em mất liên lạc

Khoảng 4 năm trước, Josh được gia đình Clarkson ở Kansas (Mỹ) nhận nuôi. Lúc đó, Liam đang học nội trú tại trường khuyết tật, khi biết rằng em trai mình được nhận nuôi, cậu muốn quay về để nói lời tạm biệt, nhưng vì không có ngày nghỉ nên cậu không thể rời khỏi trường. Khi Liam trở lại trại trẻ mồ côi thì Josh đã đi mất rồi.

“Em rất buồn vì đã không kịp nói lời tạm biệt, em nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại em ấy được nữa”, Liam cho biết, sau đó hai em đã hoàn toàn mất liên lạc.

“Em trai” không hề quên lời hứa

Josh kể lại ngày đầu tiên ở Mỹ: “Em nhớ anh trai rất nhiều, em muốn nói với anh ấy rằng mình sẽ nhớ lời hứa và chắc chắn sẽ cố gắng để chúng em được đoàn tụ.”

Khi đến môi trường mới, mặc dù tiếng Anh không tốt lắm, nhưng miễn là có cơ hội theo gia đình người Mỹ đến tham gia các buổi họp mặt cộng đồng và các hoạt động bạn bè, Josh luôn sử dụng vốn tiếng Anh ít ỏi để kể về anh Liam và hy vọng rằng các gia đình sẽ có ý muốn nhận nuôi anh trai.

“Anh ấy rất thông minh, anh ấy biết tất cả mọi thứ, anh ấy rất tuyệt”. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, “anh trai” đã gần 13 tuổi và giới hạn tuổi được nhận nuôi ở nước ngoài là 14 tuổi, nếu không tìm được gia đình nhận nuôi thì “anh trai” sẽ mãi mãi không còn cơ hội nào nữa.

Nhưng Josh nói rằng cho đến ngày tận thế, anh ấy là anh trai của mình và cậu sẽ không để anh ở lại một mình.

Dũng cảm giới thiệu “anh trai” để anh được nhận nuôi

Một ngày nọ vào năm 2015, khi đến thăm nhà của một giáo sư, nhờ sự giúp đỡ của một người mẹ người Hoa, em đã dũng cảm giới thiệu anh Josh với giáo sư Kristin Thurlby ngay trong lần gặp đầu tiên, “Anh ấy là người giỏi nhất. Mặc dù đôi mắt của anh ấy không nhìn thấy được, nhưng anh ấy biết làm mọi thứ.”

Kristin rất thích sự vui vẻ và lạc quan của Josh, sau khi nghe cậu miêu tả về “anh trai”, cô cảm thấy “đột nhiên rất xúc động”.

Tối hôm đó, Kristin đã viết thư cho chồng là Trace Thurlby đang đi công tác ở nước ngoài để nói chi tiết về Liam theo lời kể của Josh và đề cập rằng cậu bé là một đứa trẻ cần sự giúp đỡ đặc biệt và sắp tròn 14 tuổi.

Vợ chồng họ nhanh chóng đạt được sự đồng thuận về việc nhận con nuôi.

Trên thực tế, ngoài hai cô con gái Hannah ( 18 tuổi) và Carolyn ( 16 tuổi), vào 10 năm trước, hai vợ chồng họ đã nhận nuôi bé gái sơ sinh Elliese Thurlby (hiện 13 tuổi).

Khi cô đề cập với các con gái rằng họ dự định nhận nuôi Liam, các bé đã rất ủng hộ. Khi biết rằng Liam đã gần 14 tuổi, sắp vượt quá giới hạn được nhận nuôi thì tất cả đều nói: “Chúng ta hãy nhanh chóng hành động.”

Sau nhiều vòng xét duyệt, vào tháng 1 năm 2016, cô Kristina và con gái Carolyn đã bay đến Trung Quốc để đón Liam về nhà của họ ở Kansas.

Cô Kristina nói rằng ở nhà cũng có “em trai” Josh đang đợi anh Liam.

“Khi nhìn thấy anh trai mình, cậu bé đã rất vui mừng nhảy lên ôm lấy anh”. Cho đến khi đó, Liam mới nhận ra rằng chính nhờ sự giúp đỡ của “em trai” đã mang đến cho mình cơ hội tới Mỹ.

“Em thực sự rất biết ơn Josh”. Sau 3 năm rưỡi sống ở Mỹ, Liam vẫn rất xúc động khi nhắc đến “em trai” lúc được phỏng vấn.

“Thì ra có gia đình lại hạnh phúc như vậy!”

Vợ chồng cô Kristina kể lại rằng trong hơn 3 năm qua, gia đình đã đồng hành cùng Liam trong giai đoạn thích nghi khó khăn nhất. Cô nói rằng nhiều người nghĩ rằng Liam rất may mắn khi được đến Mỹ, nhưng thực tế thì năm đầu tiên sau khi đến đây, Liam đã gặp rất nhiều khó khăn.

Cô Kristina cho hay: “Cháu hầu như không biết tiếng Anh… Cháu thường nói với tôi rằng ban đầu đã rất bức bối và tức giận vì quá khó khăn và môi trường quá xa lạ. Tôi đã dành nhiều thời gian để cùng chồng ở bên và khích lệ cháu, nói với cháu rằng dù có bất cứ khó khăn nào cũng không được bỏ cuộc, chúng tôi sẽ ở bên cháu và không bao giờ bỏ rơi cháu.”

Sau đó, Liam đã rất nỗ lực để thích nghi với chữ nổi mới của Mỹ và bắt đầu học tiếng Anh. Cậu cũng tham gia thổi sáo cho ban nhạc của trường và trở thành kiện tướng chạy cự ngắn trong đội điền kinh của trường. Vì những vấn đề về khả năng nhìn, nên mỗi khi đi học hay luyện tập, sẽ có một bạn cùng lớp mặc áo sơ mi sáng màu chạy cùng Liam để dẫn đường. Cô Kristina nói rằng đôi mắt của Liam có thể nhìn thấy được màu sắc sáng bên cạnh, cũng như có thể đọc được nhạc phổ được phóng to, cậu cũng có khả năng nghe và ghi nhớ đặc biệt tốt.

Liam chia sẻ rằng khi cậu ở một trường mù tại Trung Quốc, cứ mỗi cuối tuần, bạn cùng lớp sẽ có gia đình đến thăm hoặc gọi điện đến. “Tất nhiên em sẽ rất ngưỡng mộ, nhưng em chưa bao giờ có người thân, cũng không biết được cảm giác có gia đình là như thế nào.”

“Ở Mỹ, cuối cùng em cũng đã có một gia đình. Em có thể về nhà sau giờ học mỗi ngày. Bố mẹ thường sẽ chạy bộ và đọc sách cùng em.”

Liam chia sẻ: “Có một gia đình thật sự rất hạnh phúc.” 

Cô Kristina tự hào cho hay: “Liam là con trai tuyệt nhất của tôi.”

Minh Ngọc

Xem thêm: