Du khách người Mỹ Philip Carroll đã ngã xuống miệng núi lửa Vesuvius, nhưng may mắn sống sót sau khi mải chụp ảnh selfie ở khu vực cấm vào.

miệng núi lửa
Núi lửa Vesuvius tại Ý. (Ảnh: Belish/Shutterstock)

Cụ thể, cuối tuần trước, du khách người Mỹ Carroll, 23 tuổi, đã cùng 2 người họ hàng khám phá Vesuvius – ngọn núi lửa cao 1.280 m ở vùng Campania, Ý. Trong quá trình leo núi, anh phát hiện một tấm biển đề chữ “cấm vào” và quyết định rẽ vào lối này dù nó đã bị đóng cửa với du khách, theo thông tin từ ông Paolo Cappelli, chủ tịch vườn quốc gia Vesuvius.

Khi đến miệng hố núi lửa Vesuvius, Carroll dừng lại để chụp ảnh selfie. Và trong lúc mải chụp ảnh, thanh niên này làm rơi điện thoại xuống miệng hố.

“Cậu ấy cố gắng với lấy chiếc điện thoại nhưng trượt chân, ngã xuống miệng hố”, ông Cappeli cho hay. “Cậu ấy may mắn kẹt lại ở vị trí cách miệng núi lửa vài mét, nếu không sẽ rơi thẳng xuống hố núi lửa sâu 300 mét bên dưới”.

Theo truyền thông địa phương, các hướng dẫn viên khi sử dụng ống nhòm đã phát hiện nhóm Carroll ở khu vực cấm và lập tức đến miệng núi lửa sau khi nhận ra thanh niên này gặp nạn. Sau đó, bốn hướng dẫn viên đã dùng đoạn dây thừng dài 15 m để giải cứu Carroll.

Cảnh sát địa phương đã đưa Carroll về đồn, nhưng không rõ những cáo buộc mà người này phải đối mặt. Được biết, du khách này bị nhiều vết bầm tím ở chân, tay và lưng.

Núi lửa Vesuvius phun trào lần gần đây nhất vào năm 1944. Ngọn núi này nổi tiếng với vụ phun trào chôn vùi thành phố Pompeii năm 79 sau Công nguyên.

Phan Anh

[VIDEO] Cứu sống kịp thời tài xế xe tải đột quỵ tại trạm BOT