Cậu bé 12 tuổi muốn mang đến niềm vui cho các bệnh nhi ung thư nhỏ tuổi. Cậu tin rằng người mẹ ở trên cao sẽ rất tự hào nếu biết con trai đang làm việc tốt cho cộng đồng như vậy.

ung thư
Cậu bé Jerron Hoffman đang làm đầy “Hũ niềm vui” (Joy Jars) cho những trẻ em đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. (Ảnh cắt từ video)

Mẹ của cậu bé Jerron Hoffman (12 tuổi, đến từ Virginia, Mỹ) qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2021. Kể từ đó, cậu bé luôn cố gắng tưởng nhớ người mẹ quá cố của mình bằng cách làm đầy “Hũ niềm vui” (Joy Jars) cho những trẻ em đang chiến đấu với căn bệnh này.

Cậu bé đã hợp tác với Quỹ Jessie Rees (Jessie Rees Foundation) để tạo ra hàng nghìn chiếc lọ nhựa đựng đầy đồ chơi, quà tặng, sản phẩm may mặc rồi gửi cho các bệnh nhân ung thư nhỏ tuổi. Cậu muốn động viên các em, các bạn hãy luôn lạc quan, cố gắng để vượt qua căn bệnh quái ác này.

“Cháu đã băn khoăn giữa việc nên đầu tư vào mảng chữa bệnh hay hỗ trợ chăm sóc. Cuối cùng cháu quyết định thực hiện công việc chăm sóc bởi vì nếu đầu tư vào việc chữa bệnh thì cháu không thể giúp đỡ các bạn ngay lập tức. Cháu hy vọng ‘hũ niềm vui’ sẽ khiến mọi người vui vẻ hơn. Đây là cách cháu tưởng nhớ người mẹ đã khuất của mình. Cháu tin là mẹ sẽ rất tự hào nếu biết cháu đang làm việc này”, Hoffman nói với Fox News Digital.

Hàng ngàn món đồ chơi đầy màu sắc cho trẻ em từ vài tháng đến 16 tuổi được sắp xếp gọn gàng trên bàn. Khoảng 100 tình nguyện viên đã cùng nhau nhét đầy 3.000 hũ niềm vui chỉ trong vài giờ. Sau khi hoàn thiện, các hũ niềm vui sẽ được phân phát cho các bệnh nhi ung thư trên cả nước.

Cha của Jerron, ông Daniel Hoffman, cựu trưởng trạm CIA và là cộng tác viên của Fox News, luôn ở bên cạnh hỗ trợ hết mình cho con trai. 

“Con trai tôi 12 tuổi, bằng tuổi Jessie Rees khi cô bé qua đời vì ung thư não. Ý tưởng giúp đỡ những đứa trẻ mắc bệnh ung thư là cách tốt nhất mà chúng tôi có thể nghĩ ra để tưởng nhớ Jessie Rees, tưởng nhớ vợ tôi và mang tới niềm vui cho những bệnh nhi”, ông Hoffman nói.

Quỹ Jessie Rees có trụ sở tại California, được thành lập bởi Jessie – một bệnh nhi mắc ung thư giai đoạn cuối. Cô bé qua đời vào năm 2012 nhưng di sản của cô vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Hũ niềm vui là món quà chủ lực mà quỹ muốn gửi tặng cho các bệnh nhân ung thư nhỏ tuổi.

Tổ chức hiện được điều hành bởi ông Erik, cha của Jessie. Ông khuyến khích các trẻ em đang chiến đấu với căn bệnh ung thư hãy vững tin, đừng bao giờ từ bỏ cuộc chiến.

“Thay mặt cho tổ chức Jessie Rees, chúng tôi rất vinh dự có mặt tại McLean, Virginia để đóng góp 3.000 hũ niềm vui cho trẻ em đang chiến đấu với bệnh ung thư. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình Hoffman và cộng đồng, tất cả những người muốn cổ vũ cho các bệnh nhi mắc bệnh ung thư”, ông nói với Fox News Digital.

Ông Daniel Hoffman cùng nhiều người khác đã ủng hộ tổng cộng 200.000 USD cho quỹ Jessie Rees và sự kiện hũ niềm vui lần này. Người dân trên khắp nước Mỹ đều sẵn lòng đóng góp một phần nhỏ để giúp đỡ các trẻ em mắc bệnh ung thư.