Trong lúc ngồi uống trà, ăn bánh, hội leo núi của anh Andrew Hughes còn được mẹ thiên nhiên ‘ưu ái’ ban tặng cho một cơn bão tuyết ngay trên đỉnh núi Everest.

Andrew Hughes là một vận động viên đến từ Seattle, Washington, Mỹ. Anh bắt đầu nghĩ đến ý tưởng tổ chức tiệc trà khi dịch Covid-19 bùng nổ khiến các hoạt động đông người bị hạn chế. Trong thời gian bị cô lập, anh không ngừng nghĩ đến các hoạt động cộng đồng và các chuyến thám hiểm ngoài trời.

Nhóm leo núi của anh Andrew đã mở tiệc trà ở độ cao 21.312 feet (6.500 mét) so với mực nước biển tại Trại 2 trên đỉnh Everest ở Nepal vào ngày 5 tháng 5 năm ngoái, xác lập kỷ lục Guinness thế giới mới cho ‘Bữa tiệc trà ở nơi cao nhất từng được tổ chức’ – được tổ chức kỷ lục Guinness chính thức công nhận vào tháng 3 năm nay.

Theo một thông cáo báo chí, bữa tiệc của anh Andrew được tổ chức ở nơi cao hơn hàng nghìn mét so với kỷ lục trước đó. Không những thế, họ còn phải vừa uống trà vừa chống lại một cơn bão tuyết. Trước khi lên núi, họ cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong khâu vận chuyển đồ ăn từ quê nhà lên đỉnh Everest hay mang đồ tiếp tế qua dãy núi băng Khumbu.

Các món ăn dùng cho bữa tiệc (như bánh quy anh Andrew mang từ Seattle) phải chịu được chuyến hành trình bay khắp thế giới, bị buộc vào chú bò yak, sau đó nằm trong ba lô của hội leo núi rồi cùng nhau vượt qua địa hình hiểm trở. Họ phải đảm bảo dù có vượt qua vài thác nước đóng băng thì khi đến Trại 2, những chiếc bánh quy này vẫn phải nguyên vẹn.

Cuối cùng, nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng. Anh Andrew chia sẻ rằng đây là một trải nghiệm không thể nào quên trong cuộc đời anh và mong rằng bữa tiệc sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người khác thực hiện ước mơ ‘có vẻ viển vông’ của họ.

“Kỷ lục này sẽ mãi mãi không phai và là một trải nghiệm không thể nào quên trong cuộc đời tôi”.

Minh Minh (Theo CNN)