Một người đàn ông 50 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ đã “mất tích” sau khi say rượu, vậy nên người thân và bạn bè của ông đã lập tức báo cho cảnh sát. Khi lực lượng cứu hộ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, ông đã tham gia vào đội ngũ các nhân viên cứu hộ để hỗ trợ mà lại không biết rằng chính mình đã bị báo mất tích.

đội cứu hộ
(Ảnh minh họa/Pixabay)

Đài NTV của Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa tin về người đàn ông có tên Bayhan Mutlu sống tại một ngôi làng ở gần İnegöl. Vài ngày trước, gia đình anh đã phải báo cảnh sát vì anh mất tích không rõ lý do.

Được biết, anh Bayhan uống rượu cùng bạn bè, sau đó đến nửa đêm anh đã đi lạc vào trong rừng do say rượu và không quay về khiến bạn bè của anh đã phải báo cảnh sát.

Các nhân viên cứu hộ đã bắt đầu tìm kiếm tung tích của anh Bayhan trong rừng. Rất nhiều người dân địa phương và bạn bè của anh cũng tham gia đội tìm kiếm khi biết được tin anh mất tích.

Đúng lúc những người cứu hộ lớn tiếng gọi tên anh Bayhan thì bỗng có người hét lớn giữa đám đông rằng: “Ai đang tìm tôi đấy? Tôi ở đây”. Người đó chính là anh Bayhan, anh nghĩ rằng mọi người đang tìm ai đó khác nên đã tham gia vào cuộc tìm kiếm.

Tài khoản truyền thông Vaziyet đã chia sẻ lên Twitter những hình ảnh của anh Bayhan chụp cùng những người cứu hộ kèm theo nội dung: “Đội cứu hộ chuẩn bị viết báo cáo về nhiệm vụ tìm kiếm lần này và đưa người mất tích về nhà.”

Anh Bayhan nói rằng anh không biết là mình bị báo mất tích. Hiện vẫn chưa rõ vì sao bạn bè của anh lại không nhận ra anh trong nhóm những người đi tìm kiếm.

Sự việc tương tự cũng từng xảy ra vào năm 2012. Khi đó có một nữ du khách đến Iceland, cô đã tham gia vào một cuộc tìm kiếm một du khách mất tích tại khu vực núi lửa ở phía Nam nước này. Sau đó, cô nói với cảnh sát rằng cô chính là người bị mất tích mà mọi người đang tìm kiếm.

Thanh Trúc

Xem thêm: