Tuy hoàn cảnh còn khó khăn nhưng người đàn ông đến từ Úc này vẫn dùng gần như toàn bộ số tiền trúng xổ số để giúp đỡ người thân, bạn bè, mọi người xung quanh và những người xa lạ. Anh thậm chí còn đến nhà hàng, siêu thị để trả giúp hóa đơn cho các vị khách.

trúng số
Anh Peter Charleton đã trúng gần 1 triệu USD. (Ảnh chụp video)

Vào một ngày như bao ngày khác vào năm 2020, anh Peter Charleton, 47 tuổi, sống ở Yarra Ranges (bang Victoria) lái xe suốt 1 tiếng để về nhà. Khi xuống xe, anh phát hiện ra một con dao nhỏ mà anh bỏ quên đặt trên đầu xe mà không hề rơi xuống. Con dao đó là kỷ vật của người chú quá cố của anh Peter. 

Sửng sốt vì con dao vẫn ở nguyên trên đầu xe suốt cuộc hành trình, Peter cho đó là một điềm may mắn nên anh đã đi mua vé số. Anh mua 3 vé rồi tải xuống ứng dụng TattsLotto để tra kết quả. 

Hai chiếc vé đầu tiên không trúng nhưng khi anh tra chiếc vé thứ 3 lại có thông báo “khả nghi” hiện ra. Thông báo nói rằng anh đã trúng thưởng lớn nhưng Peter không tin vào điều đó nên đã xóa ứng dụng, tải lại rồi tra lại.

Kết quả cuối cùng cho thấy anh vẫn là người chiến thắng. Peter đã giành được phần thưởng trị giá 896.511,13 USD (~17 tỷ VNĐ) của giải xổ số TattsLotto. 

Anh chỉ kể chuyện trúng xổ số với những thành viên trong gia đình đang sống cùng nhà và giữ bí mật với tất cả những người khác. Sau 17 ngày, số tiền khổng lồ đổ vào tài khoản của Peter. Anh quyết định dùng “kho báu” này để giúp đỡ người thân, bạn bè, cộng đồng thay vì chỉ tiêu xài cho bản thân. 

“Tôi cảm thấy không thoải mái khi giữ số tiền này cho riêng mình. Tôi sẽ không làm vậy” – anh nói.

Anh dùng tiền trúng thưởng để trả nợ thế chấp và mua một chiếc ô tô cũ, còn lại anh chuyển hết cho người khác. Đầu tiên, anh đưa tiền cho các thành viên trong nhà trước để họ có cuộc sống “dễ thở” hơn, sau đó anh gửi một ít cho bạn bè đang gặp khó khăn. Thậm chí anh còn đến quán cà phê, nhà hàng và siêu thị để thanh toán giúp hóa đơn cho các khách hàng ở đó. 

“Tôi đã nhắn tin cho mọi người trên Facebook với nội dung ‘hãy cho tôi thông tin tài khoản ngân hàng, tôi muốn gửi cho bạn một ít tiền’. Tôi không kể với họ là tôi vừa trúng xổ số” – anh nói.

Khoảng một tháng sau đó thì có một tạp chí được ấn định sẽ thông báo về tin trúng số của anh Peter. Mục tiêu của anh là sử dụng hết tất cả số tiền trúng thưởng trước khi tin tức đó được công khai. 

Peter cho rằng việc mua vé số chỉ là ngẫu nhiên nhưng chú Charlie của anh cũng có một chút liên quan. Anh là người ở bên chăm sóc tận tâm khi chú mắc bệnh phổi mãn tính. Họ chơi xổ số cho vui và chú Charlie tin rằng ngày nào đó hai chú cháu sẽ trúng thưởng. Chú anh qua đời 2 tuần trước khi Peter mua được chiếc vé trúng số, nhưng nếu không có con dao của chú đặt trên mui xe thì anh đã không gặp được điều may mắn này.

Trước khi trúng giải thưởng lớn, anh Peter đã là một người hoạt động xông xáo vì cộng đồng. Anh thường làm từ thiện, cung cấp lâu đài nhảy miễn phí dùng trong các bữa tiệc cho trẻ em, làm vườn giúp phụ nữ mắc bệnh trầm cảm, anh chỉ đơn giản là muốn thấy mọi gia đình đều được hạnh phúc. Cuộc sống của Peter vốn không dư giả gì nhưng anh luôn sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng bất cứ khi nào có cơ hội.

Minh Minh (Theo Daily Mail)

Xem thêm: