Người đàn ông Mỹ có tên Scott Drummond cho biết khi còn trẻ, ông từng ở trạng thái “chết” trong khoảng 20 phút khi nằm trong phòng phẫu thuật. Trải nghiệm đi vào không gian khác trong khoảng thời gian đó khiến ông không bao giờ quên được, cũng như đã thay đổi cuộc đời ông sau này.

trải nghiệm cận tử, linh hồn rời khỏi thể xác
(Ảnh minh họa: Juergen Faelchle/Shutterstock)

Khi trả lời phỏng vấn với kênh YouTube “Prioritize Your Life”, ông Scott cho biết vào năm 28 tuổi ông đã từng trải qua trải nghiệm cận tử này.

Ông Scott hiện đã 60 tuổi kể rằng vào năm đó ông bị trật khớp ngón tay cái khi đang trượt tuyết. Trong ca mẫu thuật, 1 y tá đã làm đứt garo cầm máu của ông khiến ông “chết” trên bàn phẫu thuật.

Khi đó, linh hồn của ông Scott đã rời khỏi thân xác. Ông không chỉ nhìn thấy chính mình nằm trong phòng phẫu thuật, mà còn nghe thấy tiếng y tá vừa chạy vừa hét lớn: “Tôi giết ông ấy mất rồi!”

Ông Scott cho biết khi đó ông không chỉ có một mình. Ông có thể cảm nhận được là có “người” bên cạnh, ông tin rằng đó chính là Chúa.

Sau khi nhìn thấy người y tá nọ hoảng loạn chạy ra khỏi phòng phẫu thuật để cầu cứu, ông Scott bất ngờ được đưa đến một cánh đồng tràn ngập hoa cỏ. Trong lúc đang ngắm nhìn những đóa hoa xinh đẹp thì ông nhận ra “người” đã dẫn đường cho ông đến đây đã không còn ở đó nữa mà chỉ còn lại một mình ông, thế nhưng quang cảnh xung quanh thì vô cùng bình yên.

Ông kể lại rằng mình cảm thấy một cảm giác bình yên sâu sắc, rất dễ chịu và cũng nhìn thấy một đám mây bay trắng ngang qua.

Bỗng nhiên ông Scott bắt đầu nhìn thấy cuộc đời mình từ lúc sinh ra cho tới nay, giống như một đoạn phim đang chiếu trước mắt. Ông nhìn thấy tất cả những điều mà ông từng làm trong đời, có tốt có xấu, giống như ông đang bị phán xét cho những điều mà mình đã từng làm trước đây vậy.

Ông Scott nhớ rõ là có những việc rất đau lòng, còn có những việc khiến ông cảm thấy rất tốt đẹp. “Tôi biết rằng mình phải sống tốt hơn.”

Theo lời ông, sau đó “Người” dẫn dắt ông đã bảo ông đứng dậy và bước vào trong đám mây bằng thần giao cách cảm. Tiếp đó, có một cánh tay rất mạnh mẽ xuyên qua đám mây để chạm vào ông. Ông được cho biết rằng: “Thời khắc của con vẫn chưa đến. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm.”

Đúng vào lúc ông kéo tay mình lại thì linh hồn ông đã quay trở về thân xác. Cả quá trình linh hồn rời khỏi thể xác này đã kéo dài liên tục 20 phút.

Ông Scott giãi bày rằng sau trải nghiệm cận tử này, ông đã thay đổi suy nghĩ về sự tồn tại của bản thân cũng như chuyển từ việc chỉ chăm chăm “kiếm tiền” sang dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và cuộc sống.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: