Tuy bị lãng quên hoàn toàn trong hơn 7 thập kỷ nhưng cuốn sách vẫn được trở về với thư viện trong tình trạng hoàn hảo, không một vết rách.

library g6d75ea655 1280
(Ảnh minh họa: StockSnap từ Pixabay)

Mới đây, cụ Bob Jablonski (89 tuổi, đến từ Jersey, Mỹ) đã trả lại quyển sách mượn ở thư viện sau 75 năm lãng quên.

Năm 1947 khi mới 14 tuổi, cụ mượn cuốn sách “Hitler” của tác giả Oden Rudolph tại thư viện trường James J. Ferris High School (một nhánh của thư viện Jersey City Free Public Library) nhưng sau đó đã quên trả lại. Chỉ đến khi dọn dẹp nhà cửa, cụ mới nhận ra mình đã giữ quyển sách này hơn 7 thập kỷ. Sau đó, cụ đã liên hệ với trường để đưa nó trở lại thư viện.

960px SS 07222010 James J. Ferris High School
Trường Trung học James J. Ferris (Nguồn: Wikipedia)

Khi nghe tin, nhân viên tại thư viện không những không tức giận mà còn rất háo hức muốn xem tình trạng hiện tại của cuốn sách và mong được trò chuyện với cụ Jablonski về khoảng thời gian cụ còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cuốn sách được trở về chốn cũ trong tình trạng hoàn hảo, thậm chí thẻ tham khảo gốc vẫn còn được kẹp nguyên vẹn bên trong.

Khi xem lại cuốn sách, cụ Jablonski nhận ra Hoa Kỳ và thế giới đã trải qua rất nhiều sự kiện quan trọng trong năm đó. Harry Truman là Tổng thống, Chiến tranh thế giới thứ II vừa kết thúc và Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho sự khởi đầu của Kỷ nguyên vàng của chủ nghĩa tư bản. Bộ phim “The Best Years of Our Live” ẵm giải thưởng “Bộ phim xuất sắc nhất” tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 19 và ca khúc “Near You” của Francis Craig đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Công chúa Elizabeth của Anh tuyên bố đính hôn với Trung úy Philip Mountbatten. Đó cũng là năm đầu tiên bắt đầu Chiến tranh Lạnh.

Tuy trả sách muộn nhưng cụ Jablonski không phải chi một khoản phí khổng lồ cho việc thuê sách như cụ dự tính. Hội đồng quản trị của Thư viện đã nhất trí loại bỏ các khoản tiền phạt vào tháng 3/2021 để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận với sách hơn. Nhờ cuộc bỏ phiếu này mà thư viện đã trở thành điểm đến miễn phí và chất lượng nhất cho những người yêu sách ở New Jersey.

Thư viện Công cộng Miễn phí Thành phố Jersey (Jersey City Free Public Library) quyết định không thu phí nữa khi chúng tôi nhận ra rằng các vị khách quen không còn đến đây nữa. Có thể họ ngại không trả được tiền phạt cho những cuốn sách mà họ đã làm mất nhiều năm trước. Chúng tôi muốn mọi người thoải mái khi đến thư viện. Chúng tôi không muốn tiền phạt trở thành rào cản khiến mọi người không dám quay lại nơi đây”, trợ lý Giám đốc Kate Davis nói với tờ Hudson Reporter.

Davis cũng nói thêm rằng nếu mọi người cũng đang ở trong tình huống tương tự như cụ Jablonski thì đừng ngại mang trả sách cho thư viện.

Các thư viện khác, bao gồm cả Thư viện Công cộng New York (New York Public Library) ở thành phố New York cũng đã loại bỏ các khoản phí trễ hạn vì lý do tương tự. Đầu tháng này, thư viện Công cộng Winnipeg (Winnipeg Public Library) cho biết một cuốn “Baseball” của tác giả Daniel E. Jessee cũng mới được trả lại. Cuốn sách ra mắt vào ngày 18/6/1974, nghĩa là có thể người mượn đã trả muộn 48 năm.

Minh Minh (Theo dailymail)