Nếu cuộc đời bạn là một chiếc bát rỗng, bạn sẽ cho gì vào đó đầu tiên?

cuộc đời
(Ảnh: shutterstock.com)

Tại một ngôi chùa ở chân núi có một vị thiền sư, ông phát hiện ra có một đệ tử vô cùng siêng năng, dù là đi khất thực hay việc bếp núc thì từ sáng đến tối người đệ tử này cũng không ngừng bận rộn.

Người đệ tử này đấu tranh nội tâm rất nhiều, quầng thâm mắt của anh này càng ngày càng đen hơn, cuối cùng, anh không nhịn được nữa phải đến tìm sư phụ.

Anh nói với vị thiền sư: “Thưa sư phụ, con mệt mỏi quá mà lại chẳng thấy thành tựu gì cả là vì sao vậy ạ?”.

Vị thiền sư già trầm ngâm một lúc rồi nói: “Hãy mang cái bát mà thường ngày con đi khất thực đến đây”.

Người đệ tử mang cái bát đến, vị thiền sư già nói: “Được rồi, hãy để nó ở đây, con hãy đi lấy mấy hạt óc chó và đổ đầy vào đây”. Người này không biết dụng ý của sư phụ, anh ta mang hạt óc chó đến, đổ 10 hạt óc chó vào cái bát, cả bát đã đầy ắp.

Vị thiền sư già hỏi đệ tử: “Con có thể để thêm hạt óc chó vào bát được không?”

– “Không được ạ, bát đã đầy rồi, nếu đổ thêm nữa thì hạt óc chó sẽ lăn ra ngoài mất”.

– “Ồ, cái bát đã đầy rồi sao? Con hãy mang gạo đến đây”!

Người đệ tử lại đi lấy một ít gạo, anh ta đổ gạo lên trên hạt óc chó, vẫn còn đổ thêm được rất nhiều gạo, anh cứ thế đổ đến khi gạo bắt đầu rơi ra ngoài. Lúc này người đệ tử mới dừng lại, đột nhiên anh ta có vẻ như đã hiểu ra: “Ồ, thì ra vừa rồi cái bát còn chưa đầy”.

– “Vậy bây giờ đã đầy chưa?”

– “Dạ thưa sư phụ, bây giờ đầy rồi ạ”!

– “Con hãy mang một ít nước đến đây!”

Người đệ tử lại đi lấy nước, anh ta đổ nước vào trong cái bát, sau khi đổ gần một nửa số nước vào bát, lần này chiếc bát đã đầy đến miệng.

Vị thiền sư già lại hỏi người đệ tử: “Lần này đã đầy chưa?”

Người đệ tử thấy cái bát đã đầy, nhưng lại không dám trả lời, anh không biết liệu sư phụ có thể cho thêm gì vào đó nữa hay không.

Vị thiền sư già cười nói: “Con hãy đi lấy một nắm muối lại đây”.

Vị thiền sư lại hòa muối vào nước, nước không hề bị chảy ra ngoài.

Người đệ tử như ngộ ra. Thiền sư hỏi anh ta: “Con nói thử xem việc này đã cho thấy điều gì?”

Anh nói: “Con đã biết rồi ạ, điều này cho thấy thời gian chỉ cần tiết kiệm thì sẽ luôn có”.

Vị thiền sư già lại vừa cười vừa lắc đầu rồi nói: “Đây không phải là điều mà ta muốn nói với con”.

Sau đó, thiền sư lại lấy những thứ trong bát ra và đặt vào chậu, chỉ còn lại một cái bát rỗng.

Vị thiền sư già vừa làm rất nhẹ nhàng vừa nói: “Lúc nãy thứ đầu tiên mà chúng ta để vào là hạt óc chó, bây giờ chúng ta làm ngược lại xem thử sẽ như thế nào?”

Trước tiên, vị thiền sư cho vào một nắm muối, sau đó lại cho nước, sau khi đổ đầy, khi ông cho gạo vào, nước đã bắt đầu chảy ra ngoài, còn khi đã cho đầy gạo vào, vị thiền sư lại hỏi đệ tử: “Con xem này, bây giờ cái bát này còn có thể đổ thêm hạt óc chó vào được nữa hay không?”

Lần này thì người đệ tử mới thật sự tỉnh ngộ!

*Hạt óc chó ý chỉ những việc to lớn trong đời.

*Gạo, muối và nước nhằm chỉ những việc nhỏ nhặt.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Thanh Trúc biên dịch

Xem thêm: