Một nghiên cứu điển hình về luân hồi cho biết có một cậu bé ở Myanmar mang ký ức tiền kiếp, cậu bé có thể nhận ra ảnh, những người thân yêu, cũng như những món đồ cậu đã sử dụng trong suốt cuộc đời của mình ở kiếp trước.

shutterstock 1144632296
Trong một nghiên cứu về luân hồi, xuất hiện trường hợp một phụ nữ ở Myanmar đã tái sinh thành con trai của người bạn thân. (Ảnh minh họa: zffoto/ Shutterstock)

Bác sĩ California Walter Semkiw, người đang tham gia nghiên cứu về luân hồi, đã chia sẻ trường hợp tái sinh kỳ diệu này trên trang web Nghiên cứu về luân hồi.

Trường hợp này dựa trên cuốn sách ‘Tái sinh và Sinh học: Đóng góp cho Căn nguyên của Vết bớt và Dị tật bẩm sinh’ (Reincarnation and Biology: A Contribution to the Etiology of Birthmarks and Birth Defects) tác phẩm được viết bởi bác sĩ tâm thần Ian Stevenson, một học giả nổi tiếng nghiên cứu về luân hồi tại Đại học Virginia (University of Virginia), Hoa Kỳ.

Cô gái Myanmar có duyên phận đặc biệt với người bạn thân

Bà Daw Soe được sinh ra vào khoảng năm 1887 tại thành phố Mandalay, miền trung Miến Điện. Bà kết hôn, sau đó cùng chồng mở một công ty kinh doanh để kiếm sống, cả hai có với nhau được 5 người con. Đặc biệt, bà Daw Soe rất yêu thích thiền định. 

Bà Daw Soe có một cô bạn thân trẻ tuổi hơn tên là Khin San Tint. Dù không có quan hệ họ hàng huyết thống nhưng cả hai đều treo ảnh của nhau trong nhà.

Thật không may, do đục thủy tinh thể ở cả hai mắt, nên bà Daw Soe đã bị mù ở tuổi 60. Đến năm 64 tuổi, bà trải qua cuộc phẫu thuật loại bỏ thành công bệnh đục thủy tinh thể ở một bên mắt. Điều này cho phép bà có thể nhìn khi đeo cặp kính dày.

Còn cô Khin San Tint lại mang thai vào cuối năm 1964, trong khi bà Daw Soe qua đời vào ngày 22/2/1965 ở tuổi 78.

Bà Daw Soe được tái sinh thành con trai của cô bạn thân Khin San Tint

Khoảng 6 tháng sau, chính vào ngày 28/8/1965, cô Khin San Tint sinh được một bé trai và đặt tên cho bé là Maung Soe Tun.

Bé Maung Soe Tun sinh ra ở Magway, một thành phố khác của Myanmar, thuộc khu vực địa phương cách Mandalay, nơi trước đây bà Du Suo sống khoảng 60 km về phía tây.

Cô Khin San Tint là một giáo viên. Cô ấy không ở nhà vào ban ngày, và bé Maung Soe Tun được giao cho dì của cô ấy chăm sóc.

Cậu bé Maung Soe Tun nhận ra những bức ảnh từ kiếp trước của mình

Như đã đề cập trước đó, có một bức ảnh của bà Daw Soe để lại trong nhà của cô Khin San Tint. Lúc bé Maung Soe Tun được 7 tháng tuổi, khi nhìn vào bức ảnh của bà Daw Soe, bé đã chỉ vào những bức tranh và tự lấy tay vỗ vào ngực mình.

Hành động này khiến gia đình cậu bé vô cùng khó hiểu và nghi hoặc: “Con có phải là bà Daw Soe không?” Maung Soe Tun đã biểu hiện tỏ vẻ rằng cậu bé rất vui mừng khi được công nhận.

Khi Maung Soe Tun bắt đầu biết nói lúc 18 tháng tuổi, cậu bé đã đề cập đến nhiều bằng chứng hơn rằng mình chính là bà Daw Soe trong kiếp trước. Ví dụ, cậu bé đã nói về một người họ hàng của bà Daw Soe sống ở Ngazun, nhưng thực chất cậu chưa từng đến đó.

Cậu bé Maung Soe Tun xác định người thân và đồ đạc trong tiền kiếp tại nhà bà Daw Soe

Cậu bé Maung Soe Tun được đưa đến nhà của bà Daw Soe khi lên 4 tuổi. Lúc này Soe Tun dường như có thể nhận ra những người mà bà Daw Soe đã biết trước đây, cho dù trong kiếp này, Soe Tun chưa bao giờ gặp họ. Ví dụ, khi nhìn thấy một trong những người em trai của bà Daw Soe, cậu bé đã trực tiếp gọi người này bằng biệt danh mà bà Daw Soe đã gọi khi còn sống.

Cậu bé Maung Soe Tun cũng chỉ vào một căn phòng trong nhà bà Daw Soe. Đây chính là căn phòng mà khi còn sống, bà Daw Soe đã luôn ngủ ở đó trong suốt cuộc đời của mình.

Để kiểm chứng thêm, gia đình của bà Daw Soe đã cho cậu bé Soe Tun xem quần áo và đồ trang sức kết hợp của người khác. Kết quả là Soe Tun đã xác định được chính xác quần áo và trang sức nào là của bà Daw Soe.

Khi Maung Soe Tun lên 7 tuổi, cậu bé đã chỉ vào ảnh của bà Daw Soe và nói rằng người trong ảnh chính là mình. Và cũng giống như bà Daw Soe, Soe Tun nói mình đã phẫu thuật mắt phải và cậu bé cũng bắt đầu quan tâm đến thiền định.

Chuyển sinh phân thân

Bác sĩ Ian Stevenson đề cập rằng mẹ của Soe Tun đã mang thai được 3 tháng khi thời điểm bà Daw Soe qua đời. 

Nếu việc thụ thai có liên quan đến linh hồn, thì cuộc đời của bà Daw Soe và cậu bé Soe Tun đã chồng lên nhau trong 3 tháng. Bác sĩ Walter Semkiw coi đây là “chuyển sinh phân thân” hay cũng có lập luận rằng linh hồn có thể tồn tại trong nhiều cơ thể cùng một lúc. Trong thuật ngữ cũ gọi là “cuộc sống song song”. Ngoài ra các trường hợp tương tự cũng đã xảy ra ở các quốc gia khác. Và bác sĩ Semkiw hoàn toàn tin tưởng vào điều này.