Khi nhắc đến UFO (vật thể bay không xác định) và người ngoài hành tinh, nhiều người sẽ nghĩ đến Khu vực 51 nổi tiếng ở Nevada, Hoa Kỳ. Trên thực tế, các quốc gia khác cũng vậy, ở Derbyshire, Anh, cũng có một ngôi làng nhỏ yên bình từng là điểm nóng UFO và thu hút sự chú ý của NASA.

ufo
Ngôi làng Bonsall ở Derbyshire, Anh, là một điểm nóng về UFO. (Ảnh: Wikimedia Commons/ Dave Bevis/ CC BY-SA 2.0)

Ngôi làng khai thác chì cổ Bonsall nằm ở rìa của Công viên Quốc gia Peak District. Cả ngôi làng được tô điểm bởi nhiều ngôi nhà mang nét cổ kính nhỏ xinh xắn, với những quán rượu giản dị và phòng trà dễ thương. Ngôi làng này giống như một bức tranh vẽ tuyệt đẹp mà bạn bắt gặp ở vùng Derbyshire Dales thơ mộng. 

Những nhóm nhà tranh nhỏ rúc vào nhau trên những mảnh đất lẻ dọc theo những con đường quanh co làm tăng thêm nét duyên dáng cho ngôi làng.

ufo 3
Đường Yeoman của làng Bonsall. (Ảnh: Andrew Hill/ CC BY-SA 2.0)

Kiến trúc sư nổi tiếng duy nhất đã đóng góp cho Bonsall là Ngài Giles Gilbert Scott, người đã thiết kế Nhà thờ Liverpool, Nhà máy điện Battersea, Cầu Waterloo và ki-ốt điện thoại bên ngoài Barley Mow. Ở trung tâm của ngôi làng là một nhóm những ngôi nhà bằng đá thú vị và King’s Head là một quán trọ thú vị từ thế kỷ 17.

ufo 2
Làng cổ Bonsall với nhiều kiến trúc độc đáo. (Ảnh: Wikimedia Commons/ Andrew Hill/ CC BY-SA 2.0)

Có thể nói, nếu muốn tận hưởng cuộc sống ở miền quê yên bình thì làng Bonsall là một lựa chọn vô cùng lý tưởng. Ngôi làng xinh đẹp này chỉ cách Greater Manchester 90 phút lái xe.

Tuy nhiên, với vẻ ngoài bình yên vốn có, ngôi làng Bonsall còn rất ấn tượng bởi nó chứa đựng rất nhiều bí ẩn. Bonsall trở nên nổi tiếng vào đầu thiên niên kỷ mới khi một tờ báo quốc gia tuyên bố Bonsall là “thủ đô UFO của nước Anh”. Lý do là nhiều lần UFO được nhìn thấy trên ngôi làng bởi những nguồn được coi là đáng tin cậy, có mối liên hệ với Hollywood và NASA.

Theo BBC, vào năm 2001, một người nội trợ tên Sharon Rowlands ngụ ở làng Bonsall khi đang ở nhà xem tivi đã phát hiện ra một ánh sáng rực rỡ trên bầu trời. Bà đã lao nhanh ra ngoài với máy quay phim của mình để ghi lại sự kiện. Đoạn video dài 6,5 phút có độ tin cậy cao sau đó đã được bán cho một nhà sản xuất Hollywood với giá 20.000 bảng Anh (24.382 USD).

Các quan chức của NASA thậm chí đã yêu cầu kiểm tra đoạn phim vì họ tin rằng cho thấy các vật thể tương tự như những vật thể được camera của cơ quan này ghi lại trong sứ mệnh Tàu con thoi STS-75 Columbia vào đầu năm 1996.

Ngoài đoạn phim ngắn ghi lại cảnh UFO của bà Rowlands, thì đã có 19 lần nhìn thấy UFO trong khu vực vào đầu những năm 2000 được báo cáo thống kê. 

Ví dụ, một người phụ nữ nhìn thấy một “quả cầu lửa” trên bầu trời; một người phụ nữ khác nhìn thấy “hai ánh sáng lớn, rực rỡ”; và một người đàn ông dắt chó đi dạo đã chứng kiến ​​”một luồng sáng màu hồng có hình dạng thẳng đứng giống như một chiếc hộp đựng giày.”

Và nếu như khả năng nhìn thấy UFO vẫn chưa đủ, thì ngôi làng có truyền thống độc đáo này còn cho bạn có một trải nghiệm đầy thú vị hơn. Cứ mỗi năm, mọi người lại mang gà mái của mình đến thị trấn để thi đấu với nhau.

Người tham gia cuộc thi có thể mang theo con gà mái của nhà mình hoặc thuê một con với số tiền quyên góp là 5 bảng Anh. Trong cuộc thi, những con gà mái sẽ đua một chặng đường dài khoảng hơn 9m với sự giúp đỡ của chủ nhân. 

“Nhà vô địch lông vũ hàng năm” sẽ giành được một chiếc cúp độc nhất vô nhị là túi ngũ cốc tuyệt vời. Sự kiện Giải vô địch đua gà thế giới này thường diễn ra vào tháng 8 hàng năm tại bãi đậu xe ở quán rượu Barley Mow ở Bonsall.

Theo Epoch Times

Trúc Nhi biên tập