Mặc dù là một nhân viên chăm chỉ và được đồng nghiệp yêu quý, anh Elmo DeSilva vẫn khó có cơ hội thăng tiến vì không có bằng trung học. Anh đã tham gia lớp học buổi tối để xoay chuyển số phận của mình.

bằng tốt nghiệp
Anh Elmo DeSilva và các bạn học của mình đang chuẩn bị tiến vào nhận bằng tốt nghiệp. (Ảnh chụp màn hình video Facebook DCSD)

Anh Elmo DeSilva (45 tuổi, đến từ DeKalb County, Georgia) rất muốn gắn bó với công việc bảo vệ ở trường Tiểu học Indian Creek (ở Clarkston) nhưng vấn đề về bằng cấp đã cản bước anh.

DeSilva lớn lên ở Brooklyn, New York, sau đó chuyển đến Atlanta vào năm 2013. Anh bắt đầu làm công việc bảo vệ vào năm 2017. Vài tháng trước, DeSilva đặt mục tiêu trở thành người giám sát chính trong khuôn viên trường nhưng bất ngờ vấp phải trở ngại. Anh có năng lực và sự tận tụy nhưng sơ yếu lý lịch của anh lại thiếu bằng tốt nghiệp trung học.

Khi hiệu trưởng Stephanie Brown-Bryant biết về hoàn cảnh của DeSilva, bà đã giới thiệu anh tham gia Chương trình Giáo dục Người lớn của Quận DeKalb (DeKalb County Adult Education Program) để giúp anh đạt được mục tiêu của mình.

Trong gần 6 tháng, DeSilva đều đặn tham gia các lớp học buổi tối 2 lần/tuần, ban ngày, anh vẫn làm việc cực kỳ chăm chỉ để không làm bà Stephanie thất vọng.

Giờ đây, anh vô cùng hạnh phúc vì đã nhận được tấm bằng mơ ước: “Thật không dễ dàng gì. Tôi đã phải đấu tranh trong một khoảng thời gian dài. Tôi đã rất cố gắng để đạt được mục tiêu, khi nhìn lại hành trình đã qua, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Khi còn là một thiếu niên, tôi không nhận được sự hỗ trợ và công cụ cần thiết để học xong trung học. Bạn biết đấy, trở ngại trong cuộc sống, cuộc chiến nuôi dạy con cái. Với trường hợp của tôi, tôi không có hệ thống nào hỗ trợ cả. Khi đến Atlanta, tôi được trở thành người lớn nhờ sự hỗ trợ từ chương trình này, cuối cùng tôi cũng có thể lấy GED.”

Khi còn ở tuổi thiếu niên, DeSilva phải giúp cha mẹ chăm sóc các em, phải kiếm tiền để mua thức ăn và quần áo nên anh không có thời gian để đến trường. 

Kỹ sư nhà máy của trường, Henry Williams, mô tả DeSilva là “một chàng trai tuyệt vời”, “đúng giờ”, “đáng tin cậy” và là “một đồng nghiệp tuyệt vời”.

Bà Brown-Bryant cho biết chính bà đã tiến cử cho DeSilva vào vị trí giám sát chính trong khuôn viên trường. Nếu DeSilva được thăng chức, cuộc sống của gia đình anh sẽ thoải mái hơn và việc nghỉ hưu sau này cũng dễ dàng hơn.