Gần đây, có nhiều cư dân mạng nói đùa rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có kim quang hộ thể, hay là virus thực sự có mắt, bởi vì bên cạnh ông liên tiếp có người chẩn đoán lây nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán, chỉ có ông là không sao…

trump pray 1
Tổng thống Donald Trump cùng phó Tổng thống Mike Pence cầu nguyện.

Ngày 2/7, theo New York Times đưa tin, kết quả xét nghiệm virus Trung Cộng (virus corona mới) của cô Kimberly Guilfoyle, thành viên trong đội ngũ tranh cử của ông Trump, cho kết quả dương tính. 

Guilfoyle là nhân viên công tác của ông Trump, cô còn là bạn gái của con trai cả của ông Trump – Donald Trump Jr.

Là người sắp sửa trở thành con dâu của ông Trump, cô Guilfoyle và ông Trump ắt sẽ tiếp xúc với nhau không ít, cho nên không ít cư dân mạng đã bắt đầu suy đoán, ông Trump liệu có vì thế mà bị “lây nhiễm” hay không?

Sau khi thông tin này được truyền ra, nhân sĩ bên cạnh ông Trump lập tức đứng ra làm sáng tỏ vấn đề, cô Guilfoyle vốn có kế hoạch cùng bạn trai Donald Trump Jr đi đến bang Nam Dakota để chuẩn bị tham gia hoạt động chúc mừng do ông Trump tổ chức. Nhưng vì trước khi tham gia hoạt động này, cô Guilfoyle đã có kết quả dương tính (nhưng chưa xuất hiện triệu chứng liên quan), cho nên họ đã thay đổi kế hoạch, từ bang Nam Dakota đi xe trở về bờ biển phía đông để tiến hành cách ly. 

Người nắm được tình hình còn nhấn mạnh, cô Guilfoyle gần đây chưa từng tiếp xúc gần với ông Trump và những người đi cùng với ông Trump. Cho nên, ông Trump không có khả năng bị truyền nhiễm. 

Hơn nữa, con trai cả của ông là Donald Trump Jr sau đó đã làm xét nghiệm và cho kết quả âm tính, tức không bị lây nhiễm.

Đến đây, không ít cư dân mạng bắt đầu cảm thán, cả nhà ông Trump đúng là “người Chúa chọn”, ngay cả virus Trung Cộng (virus corona mới) cũng rất thức thời. 

Mặc dù những lời này là cư dân mạng trêu đùa, nhưng cũng không phải là không có căn cứ, bởi vì ngày 7/5, một nhân viên phục vụ đưa đồ ăn cho ông Trump, sau nhiều lần xét nghiệm được xác định là dương tính với virus. Sau đó vào ngày 11/5, thư ký báo chí của Phó Tổng thống Mike Pence cũng xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus Trung Cộng. Hai người này thực sự là có cơ hội tiếp xúc ở cự ly gần với ông Trump. Nhưng điều may mắn là, ông Trump không bị lây nhiễm.

Đương nhiên, cũng không phải là ai cũng đều may mắn như thế!

Ví dụ, bà Kristi Noem, Thống đốc bang Nam Dakota, cũng được xác định là dương tính sau khi cô Guilfoyle chẩn đoán lây nhiễm. Theo người phát ngôn của bà Kristi Noem, trước đó, bà Kristi Noem đã gặp mặt Guilfoyle, hai người có ôm nhau xã giao, có thể vì thế mà bị lây nhiễm. Tuy nhiên, bà Kristi Noem chẩn đoán lây nhiễm vẫn là chuyện nhỏ, điều nguy hiểm là trước đó bà không đeo khẩu trang, và còn nói chuyện với ông Trump trên máy bay.

Hơn nữa, gần đây bà còn ngồi cùng với ông Trump trên chiếc Air Force One tham gia hoạt động. Nhưng sau khi bà được chẩn đoán xác nhận lây nhiễm, ông Trump vẫn giữ được kết quả xét nghiệm âm tính như trước đây.

Nhiều người bên cạnh ông Trump bị lây nhiễm như thế, theo lý mà nói, thì tỷ lệ lây nhiễm là rất lớn, nhưng ông Trump đều tránh được hết! Phải chăng virus Trung Cộng thực sự có mắt?

Hải Nhi

Xem thêm: