Saja Pahad là một ngôi làng nhỏ thuộc tiểu bang Chhattisgarh, Ấn Độ. Ngôi làng này luôn gặp vấn đề thiếu nguồn nước trong suốt một thời gian dài. Để thay người dân trong làng giải quyết vấn đề này, ông Shyam Lal đã dành ra 27 năm tự mình đào một cái ao cung cấp nước cho cả làng sử dụng, còn ông cũng từ một chàng trai trẻ bị người ta cười nhạo trở thành vị anh hùng được mọi người kính trọng.

dao duong
(Ảnh: Hindustan Times)

Theo tờ “Hindustan Times” đưa tin, trước đây ở làng Saja Pahad chỉ có 2 giếng nước nên rất khó khăn khi phải cung cấp nước dùng sinh hoạt và chăn nuôi gia súc cho cả làng chứ đừng nói đến nước tưới tiêu nông nghiệp. Người dân làng đã bất lực với vấn đề này, còn chính quyền địa phương thì phớt lờ tình cảnh khó khăn của họ.

Lúc này, ông Shyam Lal khi đó chỉ mới 15 tuổi đã quyết định tự mình đào một chiếc ao nhằm giải quyết vấn đề thiếu nước của cả làng. Dù mọi người trong làng đều cười nhạo kế hoạch “điên rồ” của ông và nói ông là kẻ điên, nhưng ông vẫn vô cùng quyết tâm. Ông tìm một miếng đất trong rừng và cầm xẻng bắt đầu đào ao trong suốt 27 năm.

Kết quả hình ảnh cho Kere
(Ảnh: ANI)

Hiện nay, ông Shyam Lal đã 42 tuổi. Qua 27 năm nỗ lực, ông đã đào được một cái ao có diện tích lên đến 4.047 m2, sâu khoảng 4,6 m dùng để chứa nước mưa nhằm cung cấp nước sử dụng quý báu cho người dân làng.

dcd193a4 8ba9 11e7 b1bc 83ce932a2009
(Ảnh: Hindustan Times)

Ông Shyam Lal cho biết cả chính quyền địa phương và người dân làng đều chẳng ai giúp ông cả. Nhưng ông cũng cho biết thêm ông làm như vậy là để cung cấp đủ nước cho người dân làng cũng như công việc chăn nuôi của làng.

Hiện nay người dân làng đều xem ông Shyam Lal là vị cứu tinh hoặc “anh hùng”. Ông Ramsaran Bargar 70 tuổi đã chứng kiến Shyam Lal âm thầm hy sinh suốt bao nhiêu năm qua, ông cho biết: “Hiện nay mọi người đều sử dụng cái ao này, chúng tôi đều cảm ơn cậu ấy”.

Sau khi câu chuyện về ông Shyam Lal được chia sẻ khắp Ấn Độ, chính quyền địa phương đã đến thăm ông và tặng phần tưởng trị giá 10.000 rupi (~ 156 đô la, ~ 3,5 triệu đồng) nhằm biểu dương sự cống hiến của ông đối với ngôi làng này.

Do trước đây ở bang Chhattisgarh từng xảy ra tình trạng khô hạn tương tự, lượng mưa giảm 10% so với 10 năm trước nên chiếc ao mà ông Shyam Lal đào được hiển nhiên càng quý giá.

“Thành tựu vĩ đại” của Shyam Lal đã được so sánh với “cuộc chiến huyền thoại” của ông Dashrath Manjhi, người đã dành hơn 22 năm tự đào một con đường dài 110 mét qua một ngọn núi chỉ sử dụng búa và đục, giúp giảm khoảng cách giữa ngôi làng của ông tới thị trấn gần nhất từ 55 km còn 15 km.

dashrath manjhi
Ông Dashrath Manjhi tự làm một con đường xuyên núi chỉ bằng búa và đục. (Ảnh qua Elite Readers)

Thanh Trúc

Xem thêm: