Vì hồi nhỏ không được học hành đầy đủ, người đàn ông này đã dành hết tiền tiết kiệm để giúp những người khác đi học. Tuy ông đã qua đời nhưng tấm lòng hào hiệp của ông sẽ còn sống mãi.

Đối với rất nhiều người, học đại học là một thứ xa xỉ phải tốn rất nhiều tiền mới có thể được đi học. Nếu không có đủ điều kiện kinh tế, chúng ta không thể theo đuổi những chương trình giáo dục tưởng như rất phổ biến trong cuộc sống. Thật may mắn là xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều thiên thần hộ mệnh tốt bụng và ông Dale Schroeder chính là một người trong số họ. Ông đã dùng toàn bộ tài sản của mình để tài trợ cho 33 người lạ theo học hết cấp đại học. 

Ông Dale Schroeder (sinh năm 1919, người gốc Iowa) sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Mẹ của ông là một bà mẹ đơn thân. Ông có một chị gái tên là Lila. Cả gia đình họ sống trong một ngôi nhà chật hẹp, phải đến tuổi trưởng thành ông Dale mới có phòng ngủ riêng. Suốt 67 năm, ông chỉ làm mỗi công việc thợ mộc tại công ty Moehl Millwork ở Des Moines. Ông nổi tiếng là một nhân viên chăm chỉ, mẫn cán, có đạo đức nghề nghiệp mạnh mẽ và luôn hoàn thành tốt công việc được giao. 

Ông Dale không kết hôn và cũng không có con, cuộc sống của ông chỉ xoay quanh việc đi nhà thờ và làm việc. Mong muốn cả đời của ông rất đơn giản: khỏe mạnh và làm việc tốt. Ông không sống theo chủ nghĩa vật chất nên không bao giờ tiêu tiền vào những thứ không cần thiết. Vật dụng duy nhất của ông là quần áo và chiếc xe tải Chevrolet cũ rỉ sét mà ông hết mực yêu quý.

Ông Steve Nielsen, một người bạn thân của Dale, cho biết: “Ông ấy là mẫu người thích lao động chân tay và luôn làm việc chăm chỉ. Ngày nào ông ấy cũng đi làm, cần cù chịu khó và có tính cách giản dị như mọi người Iowan khác”.

Quả thực, cuộc sống của ông Dale rất đơn giản, nhưng ông đã để lại một di sản khi ông qua đời.

Khi còn sống, ông Dale đã tích lũy được khá nhiều séc an sinh xã hội nhưng chưa bao giờ đổi thành tiền mặt. Trước khi qua đời, ông đã đến gặp luật sư vì ông muốn sử dụng số tiền ấy một cách có ý nghĩa. Khi còn nhỏ, ông Dale không được học hành đầy đủ nên bây giờ ông chỉ có một ước mơ là giúp những người khác được đi học. 

“Ông ấy nói ‘Tôi chưa bao giờ được học đại học nên tôi muốn giúp những đứa trẻ khác được đi học đại học’”, ông Nielsen nói. 

Có lẽ khi bộc bạch mong muốn như vậy, ông Dale không hề biết rằng ông có đủ sức để chi trả tiền học cho hàng chục đứa trẻ.

“Cuối cùng, tôi tò mò và hỏi ‘Chúng ta đang nói về bao nhiêu tiền vậy, Dale?’ Và ông ấy nói ‘Ồ, chỉ khoảng 3 triệu đô la thôi’. Tôi suýt ngã khỏi ghế”, ông Nielsen nhớ lại.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do The Normal (@thenormalnews) chia sẻ

Thông qua quỹ của ông Dale, rất nhiều thanh niên Iowan đã được đi học đại học trong suốt 14 năm qua. Kira Conard, một trong “Những đứa trẻ của ông Dale”, chia sẻ rằng sau khi tốt nghiệp trung học cô không dám mơ đến việc học đại học vì tình hình tài chính eo hẹp. Quỹ giáo dục của ông Dale Schroeder đã thay đổi cuộc đời cô.

“Tôi đã bật khóc ngay lập tức”, cô Conard nhớ lại. 

Tất nhiên, cô Conard không phải là người duy nhất được ông Dale giúp đỡ. Học bổng được cấp lần đầu tiên vào năm 2007 và nhóm người thụ hưởng cuối cùng đã đăng ký vào đại học vào năm 2015. Tổng cộng có 33 sinh viên từ Iowa được học đại học miễn phí trong thời gian đó.

Mỗi lần hội ngộ, họ đều nhắc đến ông Dale và mong rằng sự tử tế của ông sẽ không rơi vào quên lãng.

“Chúng tôi luôn nói chuyện về ông Dale để giữ ông ấy tồn tại. Chúng tôi mong các bạn hãy cố gắng cống hiến cho tương lai. Bạn không thể trả ơn trực tiếp cho ông Dale vì ông đã ra đi. Nhưng bạn có thể nhớ đến ông ấy và noi theo con người tốt đẹp của ông ấy”, ông Steve nói.