Một người đàn ông tên Rob cho biết, ông đã chết do một cơn đau tim phát tác, sau đó sống lại nhờ được các y bác sĩ cấp cứu. Ông đã gặp một cuộc đời vô danh trong khi “chết” và được cho biết về ý nghĩa cũng như bí mật của cuộc sống.

Ông Rob đã chia sẻ về trải nghiệm cận tử của mình vào năm 2005 trên trang web của Tổ chức Nghiên cứu Trải nghiệm Cận Tử của Mỹ (Near Death Experience Research Foundation).

Ông viết rằng ông bị đau tim khi đang lái xe trên đường cao tốc, tim của ông đã ngừng đập trong vòng 20 phút. Các nhân viên cấp cứu đã thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) cũng như kích điện 7 – 8 lần cho đến khi ông tỉnh lại. Trong trải nghiệm cận tử này, linh hồn ông đã rời khỏi thể xác và đến thế giới bên kia giúp ông hiểu được ý nghĩa của cuộc sống.

Ông Rob cho biết ông đã câu thông với một sự sống bí ẩn qua thần giao cách cảm. Ở thế giới đó, mọi sự giao tiếp đều bằng thần giao cách cảm, tương tự như con người trò chuyện với nhau vậy.

Ông hiểu được rằng ở nơi đó thời gian và không gian không tồn tại, dù một giây, một năm hay một nghìn năm đều như nhau.

trải nghiệm cận tử
(Ảnh minh họa/ Pixabay)

Ông đề cập rằng: “Tôi được bảo rằng chúng ta sẽ tái sinh nhiều lần cho đến khi chúng ta học được những gì chúng ta cần để lên một cấp độ cao hơn. Tất cả chúng ta đều là một phần của cuộc sống ở cấp độ cao hơn và ông ấy đã trải qua tất cả những gì mà chúng ta trải qua.”

“Mọi thứ từ cỏ, không khí, cây cối và đến những thứ khác đều có sự sống. Đối với Đấng Tạo Hóa, chúng cũng quan trọng như chúng ta vậy. Hành tinh chúng ta đang sống cũng cần được tôn trọng, giống như sự sống của con người.”

Ông cũng nói rằng ông không chắc liệu mình có thể tỉnh lại được hay không. Nếu có, ông sẵn sàng kể với người khác những gì mà ông đã được biết.

Ông nói: “Họ nói với tôi rằng tôi sẽ trải nghiệm những điều cho tôi cơ hội để nhìn lại cuộc đời mình. Tôi đã được bảo rằng mọi thứ sẽ được tha thứ và tất cả các linh hồn là vĩnh cửu và có thể được cứu rỗi.” 

Khi được hỏi về cảm giác trong lúc cận tử, ông Rob nói rằng lúc đầu ông cảm thấy rất hoang mang, sau đó thì cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Mặc dù không có tín ngưỡng tôn giáo nhưng ông tin rằng trải nghiệm này có ý nghĩa rất lớn đối với ông.

Theo Epoch Times
Minh Ngọc

Xem thêm: