Một người đàn ông Mỹ đã bị tổn thương nặng nề sau cái chết của mẹ, từ đó khiến ông trở nên hoài nghi với tín ngưỡng tôn giáo, thậm chí còn mượn rượu để chạy trốn nỗi đau. Sau này, trong một lần trải nghiệm cận tử, ông đã đi đến thiên đường và địa ngục cũng như nhìn thấy người mẹ đã qua đời. Ông đã được mẹ chỉ dẫn và rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, ông không chỉ bỏ rượu mà còn tìm lại được đức tin vào Chúa của mình, cuối cùng thoát khỏi nỗi đau và sự phẫn nộ.

trải nghiệm cận tử
(Ảnh minh họa: Anton Watman/Shutterstock)

Ông Jeff Coulter từng là một cảnh sát và hiện đã nghỉ hưu. Ông đã kể về câu chuyện của mình trên chương trình “700 Club” của đài CBN vào tháng 6/2020.

Ông Jeff cho biết mẹ của ông đã qua đời do căn bệnh ung thư khi ông 22 tuổi. Sự việc này là một sự đả kích rất lớn đối với ông. Mặc dù từ nhỏ đã theo đạo Cơ Đốc nhưng ông phát hiện ra rằng sau khi chịu đựng sự thống khổ khi mẹ qua đời, ông rất khó để giữ được niềm tin với Chúa, thậm chí ông còn tức giận với Chúa.

Ông nói rằng sau khi trở thành cảnh sát, ông bắt đầu mượn rượu để làm giảm nỗi đau của mình, nhưng việc này đã khiến ông mắc phải căn bệnh trầm cảm mãn tính. Ông đã luôn rất khổ sở.

Ông Jeff kể rằng vào một ngày năm 2014, khi đang lái xe đi câu cá thì xe của ông va chạm với một chiếc xe khác, âm thanh va chạm như thể tiếng nổ tung vậy. Ông đã bị thương nặng trong vụ tai nạn này và được đưa đến bệnh viện ở Cincinnati cấp cứu bằng máy bay.

Ông Jeff tiết lộ rằng trong lúc phẫu thuật khẩn cấp, ông đã chết lâm sàng. Ông bắt đầu nhìn thấy hình ảnh ma quỷ và nghe thế tiếng gầm rú cùng tiếng cười.

Sau đó, ông nghe thấy có người nói rằng tim của ông đã ngừng đập. Lúc này, ông cảm thấy linh hồn mình rời khỏi thể xác, ông nhìn thấy như có những đám mây đen tối trên trần nhà và trên nền đất trong phòng bệnh.

Tiếp đó, ông đã đến một nơi, ở đó có một cái lỗ đen. Ông nhớ rằng mình đã hét lớn tiếng với Chúa Jesus. Sau đó, ông nhìn thấy hình ảnh mẹ của mình, hơn nữa còn là dáng vẻ của bà khi còn trẻ.

Ông Jeff kể lại rằng không biết vì sao mà mẹ của ông lại đang rửa tay. Từ góc nhìn của một tín đồ, ông tin rằng điều này tượng trưng cho việc ông nên thay đổi và hướng thiện.

Ông nói rằng mẹ ông nhìn ông một cách hiền từ. Sau đó, hình ảnh trước mắt thay đổi, ông quay trở lại thân xác đang nằm trên bàn phẫu thuật của mình.

Ông Jeff cho biết lần trải nghiệm cận tử này đã khiến ông muốn hối cải và tìm lại tín ngưỡng tôn giáo của mình. Sau khi khỏe mạnh trở lại, ông đã bỏ rượu và kể từ đó không uống một giọt rượu nào nữa. Cuối cùng ông còn thoát khỏi được đau khổ và sự phẫn nộ nhờ tham gia các khóa tư vấn tâm lý và những hoạt động của nhà thờ.

Thanh Trúc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: