Một người đàn ông ở bang Minas Gerais của Brazil đang ghi hình bằng điện thoại ở một vùng quê thì bất ngờ xuất hiện một tia sét từ trên trời đánh xuống gần như đánh trúng người anh khiến anh hét lên thất thanh vì hoảng sợ. May mắn là anh không bị thương và cảnh tượng ly kỳ này cũng đã được anh quay lại bằng điện thoại.

Anh Jose Omar de Oliveria là một  nghị sĩ kiêm nông dân ở thành phố Minduri. Vào chiều ngày 10/1 vừa qua, anh đã tham gia một chương trình phát sóng qua điện thoại di động và dùng điện thoại để quay lại cảnh làng quê trước mắt, theo Epoch Times đưa tin.

Trong đoạn clip được anh quay lại, có thể nghe thấy anh nói rằng: “Đây là thiên nhiên của Chúa. Tôi muốn nói với các bạn rằng hãy ngắm nhìn bầu trời trong xanh này đi. Phía bên kia đã bắt đầu mưa rồi. Bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu rọi, rất mong được chào đón các bạn đến với Minduri.”

Có lẽ vì anh đã nhắc đến Chúa nên Ngài đã đáp lại anh? Ngay khi anh vừa nói dứt câu thì có một tia sét bất ngờ đánh vào vị trí cách chỗ anh đang đứng khoảng vài mét.

Tia sét bất ngờ này không chỉ khiến anh ngã xuống đất và hét lớn vì hoảng sợ, mà anh còn phải lập tức tìm chỗ an toàn để nấp.

Anh Jose nói với truyền thông địa phương rằng mình và các bạn đã trốn trong xe hơi. Sau khi rất hoảng sợ, anh muốn biết điện thoại của mình có phát nổ hay không thì nhìn thấy hình ảnh một tia sét.

Anh cho biết: “Đây đúng là kỳ tích từ Chúa đã để tôi được trò chuyện cùng các bạn. Tôi không chết là vì vẫn chưa đến lúc.”

“Tôi tin rằng Chúa đã để dành rất nhiều điều tốt đẹp cho tôi bởi vì tôi là một kỳ tích. Đoạn clip ngắn này đã chứng minh hai điều đó chính là Chúa là vĩ đại nhất đối với tất cả mọi sự sống và thiên nhiên vô cùng quyền năng.”

Anh còn đùa rằng: “Có rất nhiều đối thủ chính trị của tôi đã hoan hô tia sét này, nhưng nó chưa thành công.”

Thanh Vân

Xem thêm: