Người đàn ông này đã suýt mất mạng khi thuyền bị lật giữa hồ trong một lần đi nghỉ cùng gia đình. Sau đó, anh đã được 7 linh mục cứu mạng khi cầu xin Chúa Giê-su giúp đỡ.

cau xin chua
(Ảnh minh họa/Shutterstock)

Cố vấn cai nghiện người Mỹ, anh Jimmy MacDonald sống ở thành phố Albany, New York. Vào đầu tháng 8, khi đang chèo thuyền kayak trên hồ George, anh liên tục chụp ảnh bằng chiếc điện thoại di động vừa mới mua và dần mất tập trung nên không hay biết thuyền của mình từ từ cách xa vợ con. Khi anh ý thức được rằng thuyền đã đi rất xa người thân thì đã quá muộn, vùng nước xung quanh anh càng lúc càng chảy xiết.

Anh Jimmy chia sẻ với tờ The New York Times rằng cuối cùng chiếc thuyền kayak của anh đã bị lật và anh bị ngã xuống hồ sâu 9 mét. Cái tôi tự phụ của anh tự nhủ rằng mình sẽ tìm được đường thoát thôi. Tuy nhiên, khi anh nhận ra rằng trên người chỉ có một chiếc áo phao không vừa người và trong tay cầm một chiếc điện thoại trị giá 1.400 đô la thì anh bắt đầu hoảng sợ.

Anh Jimmy thừa nhận rằng: “Khi đó tôi nghĩ rằng hôm nay có thể sẽ chết ở đây mất thôi. Có thể sẽ kết thúc như thế này”. Anh đã lớn tiếng kêu cứu, nhưng không có tác dụng gì cả, anh biết rằng gia đình anh và những người khác không nghe thấy.

Vì vậy anh bắt đầu cầu xin Chúa Giê-su, xin Chúa cứu mạng mình. Chính vào lúc này, chiếc tàu du lịch Floating Tiki Bar xuất hiện trước mắt anh, trên tàu có 7 linh mục. Đầu tiên họ nhìn thấy mái chèo rồi lần theo hướng mái chèo, họ đã tìm thấy anh Jimmy đang vùng vẫy trong nước.

Thuyền trưởng Greg Barret điều khiển chuyến tàu Tiki Tours tiếp đón 7 linh mục thuộc nhóm Các Cha xứ Paulo đến từ Washington và các học sinh từ Chủng viện trùng hợp cũng đang ở trên hồ George lúc đó. Chuyến du lịch trên hồ này đã trở thành một chuyến cứu hộ khi họ phát hiện thấy anh Jimmy đang ở dưới nước.

Ông Greg kể lại rằng: “Khi tôi lái tàu hướng về phía Jimmy thì thấy áo phao cứ nổi ở phía trên đầu anh ấy”. Anh Jimmy bám chặt lấy áo phao, lúc này anh đã kiệt sức, các linh mục đã nhanh chóng kéo anh lên đầu tàu rồi đưa anh về với người thân. May mắn là anh Jimmy hồi phục rất nhanh và mọi người đã chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau.

Anh Jimmy vô cùng biết ơn vì mình đã được cứu sống, anh kêu gọi mọi người nhất định phải mặc áo phao đúng đắn khi đi đến các khu vực có nước. Anh cũng mong rằng câu chuyện anh được cứu sống kịp thời này sẽ khiến mọi người tăng thêm lòng kính trọng dành cho Chúa.

Các Cha xứ Paulo thật sự cho rằng phép màu này là nhờ có Chúa. Học sinh năm thứ hai của Chủng viện, anh Chris Malano đã trả lời phỏng vấn với tờ The New York Times rằng, “Chúng tôi là những người truyền giáo. Đối với chúng tôi thì ngày hôm đó chính là sứ mệnh của chúng tôi khi kịp thời xuất hiện ở đó để cứu người gặp nạn.”

Điều thú vị là vào 7 năm trước, anh Jimmy từng nghiện ma túy, sau đó anh đã cai nghiện thành công và trở thành chuyên gia cố vấn cai nghiện. Lần này, chuyến tàu Tiki Tours đã cứu mạng anh, Chúa chưa bao giờ bỏ rơi anh cả.

Anh Jimmy kết luận rằng: “ Tôi chỉ xem đây là một tín hiệu của Chúa, rằng Ngài khiến tôi đến đây là có nguyên do”, và anh sẽ tiếp tục giúp đỡ những người nghiện khác cai nghiện thành công.

Theo Epoch Times
Minh Ngọc

Xem thêm: