Leopold Vincent sinh ra ở Ouistreham, là một thợ xăm hình sống ở vùng Normandy, miền Bắc nước Pháp. Trong thời gian làm việc tại Campuchia anh đã gặp vợ mình – một phụ nữ Việt Nam nên quyết định chuyển sang Việt Nam sinh sống.

Mới đầu, 2 vợ chồng anh Leo định cùng thực hiện ý định giúp đỡ chó mèo nhưng vì có mâu thuẫn nên anh đã thuê một nhà trọ trong hẻm để nuôi những người bạn của mình.

Mỗi ngày anh phải chi khoảng 300.000 VNĐ để mua thức ăn cho chó mèo, chưa kể chi phí cho chúng tiêm vắc xin, đi khám bệnh, thuốc thang.

Ở Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn, mọi người cưng chó hơn mèo nên anh chỉ mang tặng chó cho những người có tấm lòng muốn nuôi nấng chúng. Còn lại khoảng 100 chú chó mèo vẫn sống với anh trong khu phòng trọ.

Nhà nuôi rất nhiều chó mèo như vậy, nhưng anh Leo nhớ rõ tên từng con một vì: “Những chú mèo không phải là vật nuôi, với tôi, chúng là những người bạn. Nếu chúng ta có thể nhớ tên 100 người bạn của mình thì tôi cũng có thể nhớ tên 100 người bạn đặc biệt này của tôi chứ”.

Ngoài lúc quấn quít vui vẻ bên nhau, những người bạn của Leo cũng làm anh “đau đầu” không kém vì mỗi này anh phải vệ sinh nhà cửa 3 lần, mỗi lần tối thiểu nửa tiếng. Trước đây hàng xóm rất khó chịu với mùi hôi chó mèo ở nhà Leo nên anh đã chuyển vào ở trong ngõ sâu. Anh cũng muốn bảo vệ những người bạn bé bỏng của mình khỏi dân trộm cướp.

Khi được hỏi về nạn ăn thịt chó mèo ở Việt Nam, anh Leo cho biết: “Thật khó chịu với tôi khi tôi thấy người ta ăn thịt chó, hoặc thịt mèo. Chó mèo không nằm trong danh sách món ăn, chúng là thú cưng của con người. Khi tôi thấy người ta ăn thịt chó, chính chó họ nuôi, đó giống như một sự phản bội…”

 

10 năm trước, thỉnh thoảng anh Leo trở lại châu Âu để kiếm tiền rồi lại quay về Việt Nam. Anh học tiếng Anh tại một trường đại học ở Sài Gòn trong 18 tháng và cũng học thêm cách sử dụng máy vi tính. Đã có công cụ trong tay, Leo đăng thông tin và hình ảnh những con vật anh mang về lên website vietnamanimalscruelty.com để mọi người cùng theo dõi. Không chỉ thế, anh còn lập ra 2 đường dây nóng bằng tiếng nước ngoài và tiếng Việt để tiếp nhận thông tin giải cứu chó mèo gặp nguy hiểm.

Ai cũng nhìn thấy cảnh chó mèo bị đánh đập, trộm cắp nhưng không phải ai cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho chúng. Hiện nay, anh Leo ít khi ra khỏi nhà, hầu hết thời gian anh dành cho việc cứu chó mèo nên không thể làm công việc gì khác. Thật may mắn là ngày càng có nhiều tổ chức, đặc biệt là các bạn trẻ Việt đứng ra vận động, quyên góp, cứu giúp động vật như anh Leo đang làm.

Minh Minh

(Ảnh: Facebook/Leopold Lee Vincent)

Xem thêm: