Ông Lisala Folau ở quốc đảo Tonga, người vốn bị hạn chế về khả năng vận động, đã sống sót một cách kỳ diệu qua 28 tiếng đồng hồ trôi dạt trên biển sau khi bị sóng thần cuốn đi. Ông cảm ơn Chúa vì đã ban cho mình sức mạnh để có thể sống sót qua thảm họa.

sóng thần
Suy nghĩ về gia đình khiến ông tiếp tục bơi. Ông cảm ơn Chúa, gia đình và nhà thờ đã cho ông sức mạnh để tồn tại. (Ảnh minh họa: Jose Paulo Digital Artist/ Shutterstock)

Đảo quốc Tonga đã bị ảnh hưởng bởi một vụ phun trào núi lửa và sóng thần kinh hoàng gây chết người vào ngày 15/1. Mặc dù bị hạn chế về khả năng vận động nhưng người đàn ông can đảm này đã một mình chống chọi với những cơn sóng lớn liên tục ập đến và trở về an toàn với gia đình sau suốt 28 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển. 

Ông Lisala Folau, 57 tuổi, sống trên hòn đảo nhỏ, biệt lập Atata, cách thủ đô Nuku’alofa của Tonga khoảng 8 km về phía Tây Bắc.

Ông Folau đã cố gắng trèo lên cây để tránh nạn sau khi được anh trai thông báo về sóng thần. Tuy nhiên, khi ông vừa hạ chân xuống đất sau đợt sóng đầu tiên thì một đợt sóng khác lớn hơn đã lại ập đến cuốn trôi cả ông và gia đình ra xa ngoài khơi.

Ông nói với đài phát thanh Broadcom của Tonga rằng ông ước tính con sóng cao hơn 6 mét.

Ông kể lại rằng lúc đó trời đất tối tăm và họ không thể nhìn thấy nhau. Khi tiếng khóc của cháu gái bị mất hút, ông vẫn có thể nghe thấy tiếng con trai gọi mình.

Tuy nhiên, ông cho biết ngay lúc đó ông đã quyết định không trả lời vì không muốn ai phải mạo hiểm tính mạng của họ để cố gắng cứu ông. Và do đó, ông chỉ có thể tự mình gắng sức chạy thoát khỏi thảm họa dù vẫn nhớ rằng bản thân là một người bị hạn chế về khả năng vận động. Ông Folau bị tật ở chân và không thể đi lại bình thường, những đứa trẻ bé xíu còn có thể đi nhanh hơn cả ông nữa.

Vì vậy, ông đã lênh đênh trên biển suốt ngần ấy thời gian, bị đánh úp bởi những con sóng lớn không ngừng ập đến. Lúc này, trong lòng ông luôn nghĩ về gia đình của mình. Ông nghĩ rằng nếu ông có thể trèo lên một thân cây hay thứ gì đó, kể cả có bị mất mạng, thì lực lượng cứu hộ vẫn có thể tìm thấy ông và đưa thi thể về cho gia đình.

Một tia hy vọng lóe lên khi ông Folau nhìn thấy một chiếc tàu tuần tra của cảnh sát chạy đến. Ông vớ được một chiếc giẻ lau và dùng nó để vẫy gọi nhưng thật không may khi người trên tàu đã không nhìn thấy ông.

Ông Folau cho biết suy nghĩ về gia đình khiến ông tiếp tục bơi.

Cuối cùng, ông đã đến được Tongatapu vào khoảng sau 9 giờ tối ngày hôm sau. Ở đó, ông đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ cư dân địa phương và liên lạc với gia đình của mình.

Ông Folau cảm ơn Chúa, gia đình và nhà thờ đã cho ông sức mạnh để tồn tại.

Con gái ông đã chia sẻ hành trình 28 giờ lênh đênh vượt đại dương của cha cô trên Facebook. Cô cũng cho biết trong bài đăng rằng cô tự hào về sự dũng cảm của cha mình và cảm ơn Chúa Giê-su đã bảo vệ ông.

Nhiều cư dân mạng sau khi xem bức ảnh đã thốt lên rằng họ không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông bị hạn chế về khả năng vận động lại có thể dũng cảm vượt qua hành trình gian khổ trong thời gian dài đằng đẵng như vậy. 

Một người đã gửi lại bình luận: “Chúa phù hộ cho người đàn ông này… can đảm, quyết tâm và không nghi ngờ niềm tin vào Chúa.”

Mộc Lan (t/h)